31/05/2014 - 20:02

Sợi tóc Trường Sơn

NGUYỄN HƯNG HẢI


Sững sờ cầm trên tay những sợi tóc
Mưa nắng vùi lên đã mấy ngàn ngày
Vẫn vẹn nguyên xanh thời con gái
              
Những sợi tóc còn thơm hương bồ kết
Những sợi tóc còn khét lửa Napan
Những sợi tóc đỏ như đất ba zan
Những sợi tóc cung đường thương nhớ
              
Nồng nàn trong anh như là hơi thở
Ngân lên trong anh như những tiếng đàn
Những sợi tóc mỗi lần xe anh qua mắc lại
Những sợi tóc vẫn còn theo anh mãi
Vẫn vẹn nguyên xanh thời con gái
Hăm hở lên đường vì đất nước quê hương
Dịu ngọt bình yên giữa bom đạn chiến trường
              
Mưa nắng Trường Sơn không thể bạc
Như ngày xưa cũng đã khác xưa rồi
Khâu làm sao mất mát tuổi đôi mươi
Cơn sốt Trường Sơn thương nhớ cuộc đời
Những sợi tóc vẫn luồn kim se chỉ.

Chia sẻ bài viết