23/09/2012 - 10:14

Sẵn sàng khi biển gọi

PHAN THÀNH MINH
 

Sóng cuộn mây trời chao chát trắng
Mũi thuyền xé gió vạc cuồng phong
Người đi áo đẫm mùi mưa nắng
Yêu biển hoài
Bởi xương máu cha ông

Đâu thể ra ngoài nỗi lo âu của mẹ
Đảo quê hương chưa hết kẻ rập rình
Trái tim lửa bùng lên ngọn lửa
Đốt cháy giặc thù
Lính biển đinh ninh

Dừng lại nơi sáu mươi tư liệt sĩ hy sinh
Nơi mẹ giấu tiếng thở dài bất tận
Nơi các anh hiên ngang giữ gìn hải phận
Máu xương hóa thành cột mốc biên cương

Gạc Ma tuyến đầu đạn bom
Xin cúi lạy những anh linh chưa về với đất
Xin cúi lạy những nắm xương đã thành cột mốc
Cột mốc chủ quyền đỏ thắm máu dân ta

Mỏi tay chèo biển sẽ hóa bao la
Rèn chí thép để chẳng bao giờ mỏi
Rèn chí thép sẵn sàng đi khi biển gọi
Biển gọi ta đứng thẳng làm người

Bước ta đi sóng cuộn mây trời
Chí ta lớn đại dương phải nhỏ
Giữ trái tim mãi hoài rực lửa
Lơi tay chèo thuyền sẽ chênh chao.

 

Chia sẻ bài viết