31/07/2026 - 14:18

Ranh giới

Chuyện hai sinh viên Y khoa vừa bị nhà trường đình chỉ học sau màn livestream đáng xấu hổ vừa qua khiến nhiều người suy nghĩ. Hai nữ sinh đang kỳ thực tập tại một bệnh viện lại livestream giỡn cợt, văng tục, thậm chí là đòi “tiêm thuốc độc” vào người đang tương tác, ngay chính tại quầy tiếp tân của bệnh viện. Dù chỉ là sinh viên thực tập nhưng hành động, phát ngôn phản cảm của hai cô không chỉ không chuẩn mực ngay trong bệnh viện mà còn là câu hỏi về y đức khi hai cô này ra trường, phục vụ trong ngành y. Dĩ nhiên, nhà trường, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xem xét “sai đến đâu xử đến đó” nhưng vết hằn để lại cho cuộc đời và sự nghiệp của hai cô gái trẻ hẳn sẽ rất lâu, rất sâu. Đó là cái giá họ phải trả cho một phút bốc đồng giỡn mà không vui.

Mới nhất, lời phán xét phiến diện, phản cảm của một TikToker tài khoản có 1,7 triệu người theo dõi khiến người xem bức xúc. Anh ta và một TikToker có màn PK (PK - player killing, tạm hiểu là thách đấu nhau) trên TikTok để nhận donate (quyên tặng) từ người xem. Số tiền đó sẽ gửi hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai. Điều đáng nói là trong phần tranh cãi sẽ gửi số tiền ấy bằng cách nào, TikToker kia đã phán xét sai lệch, cảm tính, có biểu hiện vu khống một cơ quan nhà nước với ngôn từ phản cảm. Sau vụ việc, anh ta đã khóa bình luận trên các trang cá nhân và xóa video buổi livestream đó, nhưng dư luận thì vẫn đang rất giận dữ.

Một vụ việc khác mới vừa diễn ra cũng gây phẫn nộ với công chúng. Một nhóm TikToker thực hiện “tiểu phẩm” có hành vi chế nhạo, xúc phạm điều thiêng liêng với những biểu cảm lố lăng, cợt nhả, cười đùa vô lối. Đáng nói, nhóm này còn dùng chi tiết có thật trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) để giễu nhại bằng những tiếng cười rất vô văn hóa. Tháng 7, trong khi cả nước đang hướng lòng tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng, Liệt sĩ, Thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng thì có một nhóm người lại có hành vi lệch lạc, đáng lên án như vậy. Đó là lối vô ơn, xúc phạm, phi nhân cần bị xử lý nghiêm khắc.

Mạng xã hội là không gian của sáng tạo, nhưng sáng tạo không đồng nghĩa với việc được phép vượt qua mọi giới hạn. Ranh giới giữa một trò đùa và sự phản cảm, giữa quyền tự do biểu đạt và hành vi vi phạm chuẩn mực, thậm chí vi phạm pháp luật, đôi khi chỉ cách nhau một cú bấm nút “đăng”. Khi nội dung được tạo ra bằng sự hời hợt, câu view, câu tương tác mà thiếu tri thức, thiếu sự tôn trọng con người và các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức, thì cái gọi là “content” sẽ trở thành sự xúc phạm và buộc phải trả giá.

Trong thế giới số, mỗi lượt xem có thể đến rồi đi rất nhanh, nhưng hậu quả của một phát ngôn hay một video phản cảm có thể đeo bám người tạo ra nó rất lâu. Vì vậy, nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đăng bất kỳ nội dung gì!

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết