16/10/2011 - 10:27

Quê bạn

TRẦM NGUYÊN Ý ANH

Về quê bạn giữa mùa nước lũ
Nghe thương sao những mái lá trên đồng
Mênh mông trời – nước cũng mênh mông
Điên điển vàng hoa ai làm thơ tặng.
                
Về quê bạn giữa mùa lận đận
Trẻ đến trường trên những chiếc xuồng câu
Thầy cô giáo kiêm luôn người giữ trẻ
Giữa nhọc nhằn lại càng thấy thương nhau.
              
Đêm Đồng Tháp nghe thèm câu vọng cổ
Trăng chênh vênh lạc lõng giữa trời cao
Nước cuồn cuộn tung bờ con sóng vỗ
Bạn cùng ta – câu chuyện cũ năm nào.
   
Về quê bạn thương những đời lam lũ
Con nước tràn bờ con nước sẽ ra đi
Chỉ còn lại bạn ta giữa cảnh đời cơ cực
Nghe ngậm ngùi như buổi mới chia ly.

 

Chia sẻ bài viết