19/08/2012 - 10:00

Phú Quốc chiều

LÊ THÀNH VĂN

Chỉ thấy nước trời biêng biếc xanh
Cây cỏ thật mềm trong mắt anh
Ôi! Hòn đảo ngọc bao thương mến
Khỏa sóng bình yên giấc mộng lành.

Anh qua An Thới, về Dương Đông (*)
Má em thoáng nhẹ nắng phai hồng
Miệng cười trắng xóa bao nhiêu gió
Phú Quốc chiều thơ bát ngát trông

Yêu biết bao nhiêu hồn biển đảo
Một lần non nước thiết tha mong
Tổ quốc đã qua ngàn trận mạc
Dấu tích còn nguyên giống Lạc Hồng

Nhè nhẹ chiều phai, trăng vừa lên
Phú Quốc xinh tươi chiếu khắp miền
Mai về xin hẹn ngày tao ngộ
Chiều mộng hòa thơ đâu dễ quên.
 
............    
* Tên hai thị trấn của đảo Phú Quốc

Chia sẻ bài viết