12/04/2008 - 12:48

Phim đang chiếu

Phiêu lưu cùng "Khu rừng thần bí"

Jared, Simon và Mallory (do Freddie Highmore và Sarah Bolger đóng) trong phim “Khu rừng thần bí”. Ảnh: worstpreviews.com

Đang chiếu ở rạp Ninh Kiều (TP Cần Thơ) từ ngày 11 đến 17-4-2008, bộ phim “Khu rừng thần bí” (tựa tiếng Anh là “The Spiderwick Chronicles”) của đạo diễn Mark Waters đưa khán giả đến với cuộc phiêu lưu khám phá những điều kỳ thú huyền ảo. Đó là câu chuyện xoay quanh 3 đứa trẻ nhà Grace và mẹ chúng khi chuyển đến căn nhà trước đây thuộc về cụ cố Arthur Spiderwick...

Những vụ biến mất khó hiểu, những tai nạn bất ngờ bỗng liên tiếp xảy ra mỗi ngày khi gia đình Grace chuyển đến ngôi nhà cũ của cụ cố Arthur Spiderwick. Đám trẻ nhà Grace gồm hai anh em song sinh Jared, Simon và chị gái Mallory vốn chẳng hứng thú gì với cuộc di dời này (bởi cha mẹ chúng ly dị nhau), nhưng chúng phải tự tìm cách thích nghi riêng với môi trường sống mới.

Mallory tập luyện chuẩn bị cho bài tranh luận ở trường sắp tới. Bà mẹ – Hellen đi tìm việc làm trên thị trấn gần đó. Hai cậu nhóc Jared và Simon thừa cơ lang thang tìm hiểu về những điều bí ẩn của ngôi nhà. Mặc kệ lời cảnh báo từ con gia tinh Thimbletack - sống trong những bức tường của ngôi nhà - Jared quyết tâm dấn thân vào những mối nguy hiểm rình rập. Cậu bé phát hiện ra một cuốn sách do cụ cố Arthur Spiderwick viết, có tựa đề “Hướng dẫn tìm hiểu thế giới quanh bạn”. Cuốn sách chính là lời giải đáp cho những tai nạn và sự biến mất khó hiểu vẫn diễn ra hàng ngày. Những đứa trẻ cuối cùng đã khám phá ra bí mật về ngôi nhà của dòng họ Spiderwick cũng như những quái vật đang sống nơi đây. Bọn trẻ có thêm nhiệm vụ phải bảo vệ cuốn sách, không để nó rơi vào tay kẻ xấu...

Được chuyển thể từ 5 tập truyện ăn khách cùng tên của hai tác giả Tony DiTerlizzi và Holly Black, “Khu rừng thần bí” cuốn hút khán giả bởi những tình tiết hoang đường nhưng hấp dẫn. Câu chuyện xảy ra trong bối cảnh không gian và thời gian mà khán giả hoàn toàn có thể liên tưởng đến các vấn đề xã hội của nước Mỹ thời hiện đại như chuyện bố mẹ ly dị hay những đứa trẻ nghịch ngợm. Bên cạnh đó, thế giới thần bí với những nàng tiên, những sinh vật lạ lùng là món quà bao giờ cũng có sức mê hoặc trẻ em – kể cả người lớn.

Sự cuốn hút trong phim “Khu rừng thần bí” chính là những tình tiết lạ lùng vượt hơn cả sự tưởng tượng của mọi người, trong bối cảnh đối lập của một New York hiện đại. Rất nhiều sinh vật thần bí xuất hiện trong phim, nhưng không gây cảm giác sợ hãi, mà trái lại là những nhân vật nhí đáng yêu, cực kỳ thú vị và dễ dàng tạo được sự đồng cảm với khán giả. Khán giả suy nghĩ về cách ứng xử của mọi người trong gia đình nhà Grace: những người bình thường, không có những năng lực đặc biệt nổi trội và khi có biến cố xảy ra (cha mẹ ly dị nhau), mỗi người đều đối mặt với những vấn đề tâm lý. Nhưng họ đã tự thân vận động, dựa vào chính bản thân và sự đoàn kết, thương yêu, quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình để vượt qua khi phải đối mặt với khó khăn, thử thách.

Sự hấp dẫn của phim còn ở sự dễ thương của các diễn viên nhí. Freddie Highmore một mình thủ hai vai, Jared và Simon. Hai cậu nhóc song sinh tính tình hoàn toàn trái ngược nhau, Jared thì sôi nổi, hiếu động còn Simon lại trầm hơn và có phần chín chắn hơn. Nhân vật Mallory (do Sarah Bolger đóng) gây ấn tượng với khả năng đấu kiếm khiến cô trở nên mạnh mẽ và rất ra dáng đàn chị so với hai cậu em song sinh. Gia tinh Thimbletack với các câu nói hài hước cũng mang lại sức cuốn hút đặc biệt cho bộ phim.

Bên cạnh đó là những khung cảnh đẹp như mơ. Những cánh tiên mỏng mảnh, xinh đẹp bay lên từ khóm hoa rực rỡ, bầy tiên nhỏ cất giai điệu mê hoặc ở xứ sở thần tiên, tầng mây bát ngát khi cánh chim đưa bọn trẻ bay vút lên cao...

“Khu rừng thần bí” là một phim khá tốt, đặc biệt thích hợp với khán giả độ tuổi 9-12. Xem “Khu rừng thần bí”, ngoài giải trí còn để suy ngẫm về tình yêu thương của các thành viên trong gia đình.

DUYÊN KHÁNH

Chia sẻ bài viết