04/11/2012 - 09:42

Núi xanh

LÊ CHÍ

Tặng Nguyên ngày ấy

núi Sập ngày ấy
trẻ đến không ngờ
đâu bằng tuổi em bay bay tóc ngắn 
tiếng guốc qua cầu gõ nhẹ
ban mai chút nắng ngập ngừng
hoa trinh nữ dọc triền xa tím ngát

núi Sập ngày ấy bụi mù
lũ lượt người đi
dòng đời chộn rộn

anh như con chim ngơ ngác bầu trời
đánh rớt giấc mơ huyền diệu
lỡ chuyến đò trên dòng sông lung linh
hư ảo em
hư ảo
thật rồi!

thảng thốt
cuộc đời
phép lạ
mấy mươi năm
núi Sập vẫn xanh
xanh như tóc em ngày ấy
bâng khuâng tiếng gió nồng nàn 

dẫu chẳng khắc lời nào lên đá
mà sao đá nhớ
nao lòng  
em bỗng hiện như chuyện tình xưa lắm
thời gian ơi biết nói lời gì

hạnh phúc ngọt ngào cay đắng
cầu mong thời tiết bình yên
cầu mong đừng có những đêm mộng mị

Chia sẻ bài viết