10/09/2025 - 07:06

Nhớ soạn giả Lê Duy Hạnh! 

Soạn giả Lê Duy Hạnh là “cây đa cây đề” của nghệ thuật sân khấu Nam Bộ. Dù ở hát bội, cải lương, kịch nói… ông đều để lại nhiều ấn tượng sâu đậm. Tưởng niệm 2 năm ngày soạn giả Lê Duy Hạnh qua đời, giới nghệ sĩ và người mộ điệu càng nhớ thương ông, người trọn đời “rút ruột nhả tơ”.

Nghệ sĩ Ngọc Quyền và Thanh Nhường trong vở cải lương “Sáng mãi niềm tin” của soạn giả Lê Duy Hạnh. Ảnh: DUY KHÔI

“Hồn thơ ngọc” là tuyển tập kịch bản của soạn giả Lê Duy Hạnh được gia đình cố nghệ sĩ thực hiện, vừa ra mắt công chúng. Ấn phẩm gồm 8 kịch bản nổi tiếng là “Nhớ mùa trăng xưa”, “Dời đô”, “Đôi bờ”, “Cổ tích thời hiện đại”, “Hương sứ”, “Nguyệt hạ”, “Hồn tuồng”, “Hồn thơ ngọc”. Các tác phẩm ở nhiều đề tài, thể loại như cải lương lịch sử, cải lương xã hội, tuồng hát bội, cải lương thể nghiệm, kịch bản độc diễn. Đây là những kịch bản để lại nhiều dấu ấn trên sân khấu hoặc đoạt giải trong các kỳ hội diễn sân khấu cải lương toàn quốc. Đọc lại từng trang kịch bản, người đọc như mường tượng ra từng vai diễn, vở tuồng đã in sâu trong ký ức. Đồng thời, nhớ về người soạn giả hiền lành, trọn lòng với cái đẹp của sân khấu truyền thống.

Trước đó, nhiều tuyển tập kịch bản cải lương của soạn giả Lê Duy Hạnh đã ra mắt công chúng như “Tuyển tập kịch bản cải lương soạn giả Lê Duy Hạnh”, “Tuyển tập Lê Duy Hạnh - Miền nhớ”, “Như trong truyền thuyết”… Trong cả trăm kịch bản đã sáng tác, soạn giả Lê Duy Hạnh cho thấy sự đa tài và cần mẫn, bên cạnh không ngại thể nghiệm ở những loại hình mới mẻ. Trong đó, dấu ấn lớn nhất trong kịch bản Lê Duy Hạnh là đề tài lịch sử với những vở diễn để đời như “Tâm sự Ngọc Hân”, “Vua Thánh triều Lê”, “Mặt trời đêm thế kỷ”, “Hoàng hậu hai vua”, “Chiếc áo thiên nga”…

***

Sinh thời, soạn giả Lê Duy Hạnh dành nhiều tình cảm cho mảnh đất Cần Thơ. Ông hay về Cần Thơ thăm bạn bè, sáng tác và có nhiều hoạt động nghệ thuật tại đây, vào khoảng 20 năm trước.

Với người viết, nhớ mãi hai tác phẩm của soạn giả Lê Duy Hạnh được xem tại TP Cần Thơ là “Miền nhớ” và “Sáng mãi niềm tin”.

Đó là một ngày tháng 1-2008, tại Hội trường Rùa, Trường Đại học Cần Thơ (nay là Đại học Cần Thơ) lúc bấy giờ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ và Đài PT&TH tỉnh Hậu Giang truyền hình trực tiếp vở cải lương “Miền nhớ” của tác giả Lê Duy Hạnh, do NSƯT Bạch Tuyết (nay là NSND Bạch Tuyết) làm đạo diễn. Bối cảnh của vở là lung Cột Cầu ở Phong Điền, với câu chuyện về ông bầu gánh hát một lòng với quê hương, dù đối mặt với sự cám dỗ, bách hại của kẻ thù. Nhiều nghệ sĩ biểu diễn vở này như Vũ Luân, Hải Yến, Hoàng Nhất, Hữu Quốc, Lịch Sử, Duy Thanh... đã khiến hàng trăm khán giả là sinh viên nức lòng. Bên dưới hào quang sân khấu, vị soạn giả hiền lành ngồi theo dõi, chăm chú từng chi tiết.

Vở diễn thứ hai mà người viết vẫn còn nhớ là “Sáng mãi niềm tin” của soạn giả Lê Duy Hạnh, được VTV Cần Thơ truyền hình trực tiếp trong chương trình “Hòa điệu đất Chín Rồng” vào năm 2015. Bằng cách kể chuyện hấp dẫn qua nghệ thuật cải lương, tác giả Lê Duy Hạnh đã phác họa thật đẹp hình tượng hai nhà cách mạng Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai. Cải lương đẹp từ câu chuyện, nhân vật, tình tiết đến lời thoại, lời ca, bài ca… Tài hoa của soạn giả Lê Duy Hạnh sáng bừng qua tác phẩm.

Tưởng niệm 2 năm ngày mất của soạn giả Lê Duy Hạnh, xin nhắc lại đôi dòng…

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết