09/05/2013 - 15:37

Mỹ đau đầu với nạn tấn công tình dục tăng cao trong quân đội

Trung tá Jeffrey Krusinski. Ảnh: Forbes

Tấn công tình dục trong quân đội Mỹ dường như đang trở thành “đại dịch” khi vấn nạn này tăng tới 37% trong năm 2012 mặc dù Lầu Năm Góc đã đưa ra nhiều chương trình ngăn chặn.

Qua cuộc khảo sát bí mật, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 7-5 công bố báo cáo, ước tính có đến 26.000 người trong quân đội là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục hồi năm 2012, tăng từ 19.000 vụ của năm 2011. Tuy nhiên, trong năm 2012, quân đội Mỹ chỉ ghi nhận được 3.374 trường hợp báo cáo bị tấn công tình dục. Sự khác biệt lớn giữa hai báo cáo trên được cho là do nhiều nạn nhân đã không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù hoặc lo ngại thiếu sự công bằng trong hệ thống tư pháp của quân đội.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Trung tá Jeffrey Krusinski, người phụ trách chương trình phòng chống tấn công tình dục thuộc Không quân Mỹ, đã bị bắt vì bị buộc tội xâm hại tình dục một phụ nữ ở bang Virginia.

Phản ứng trước báo cáo của Lầu Năm Góc, không chỉ nhiều nhà lập pháp Mỹ tại Quốc hội mà ngay cả Tổng thống Obama cũng tỏ ra rất giận dữ. “Tôi sẽ không dung thứ cho vấn đề này. Chúng ta phải tìm ra đối tượng liên quan và bắt họ phải chịu trách nhiệm, bị truy tố, cách chức, đưa ra tòa án quân sự, sa thải và tước quân tịch” - Tổng thống Obama chỉ trích gay gắt hôm 7-5, đồng thời nhấn mạnh Lầu Năm Góc không chỉ tăng cường việc huấn luyện, mà còn phải “xây dựng kế hoạch buộc các tư lệnh quân chủng kết hợp với chương trình phòng chống tấn công tình dục trong hàng ngũ của họ”.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, nói rõ: “Lầu Năm Góc đã bị xúc phạm và phẫn nộ với những gì đang xảy ra. Thật không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ kiểm soát vấn đề này”.

THANH BÌNH
(Theo Guardian, Reuters)

 

Chia sẻ bài viết