20/09/2014 - 15:56

Mùa thu tôi đốt hương trầm tiễn đưa

ĐINH NGỌC DIỄM THƯ

Em về
khuất nẻo mù sương
Tiễn đưa hoa cúc bên đường héo khô
Tiễn đưa chiều nhạt trong chiều
Mùa thu phố núi đìu hiu lá vàng

Tiễn người về giữa Thở Than
Xuân Hương im lặng đa mang nỗi niềm
Đồi thông anh đứng lặng im
Chìm trong u uẩn con tim dại khờ
LangBian ơi hóa bơ vơ
Ôm lòng đêm khóc thẫn thờ người xa...

Ừ thì
Em cứ bỏ ta
Thương làm chi gã chưa ra con người?
Thương làm chi kẻ quên đời?
Thương làm chi kẻ say rồi ôm trăng??

Chiều nay hát khúc ca thu
Họa vần thơ, đốt hương trầm
...tiễn em

Chia sẻ bài viết