04/11/2012 - 09:44

Một ngày với Lý Sơn

PHAN THÀNH MINH

Sóng vỗ rì rào
Vẫy gọi bờ quê
Hồn chiến sĩ dàu dàu mưa nắng
Bao người con đã về miền xa vắng
Mẹ Âu Cơ ơi
Núm ruột xót đau lìa

Mộ gió
Đội hùng binh
Lệnh vua
Thơm tỏi Lý Sơn nhớ dưa An Tiêm thuở trước
Hải đội Hoàng Sa trở về từ miền ký ức
Áo lính nhuốm vàng cát bụi phong sương

Mộ gió đây
Hạt cát Lý Sơn
Xin bước nhẹ
Chớ làm đau xương cốt
Ông cha đó
Cỏ cây là da thịt
Nồng nàn mồ hôi tép tỏi lưu tồn

Bước nhẹ nữa đi
Đừng làm đau thêm Lý Sơn
Mỗi hạt cát nơi này đã thấm đẫm máu mồ hôi
và nước mắt
Mỗi hạt cát có linh hồn người giữ nước
Mãi kiên cường trước bão tố phong ba

Xót xa nào hơn những đứa trẻ không cha
Buồn úp mặt chén cơm lính lề thế
Ngọn giáo mũi tên còn nguyên câu chuyện kể
Anh hùng bất khuất tiếp nối muôn sau

Một ngày với Lý Sơn
Một đời tim đau
Biển dữ
Lòng thuyền ta trống rỗng
Kết liên lại thuyền ơi
Cưỡi sóng
Mở ngư trường ra chở ấm no về

Chia sẻ bài viết