09/09/2012 - 08:55

Lũy tre làng trên đảo Trường Sa

LÊ THÀNH VĂN

Gốc tre làng mang ra từ đất liền
Về với đảo đã nảy mầm xanh biếc
Ôi! Những cây tre Việt Nam thân thiết
Tre giữ làng, giữ nước bốn ngàn năm

Đặt gốc tre bên cạnh mốc chủ quyền
Đảo Trường Sa chiều nay lặng sóng
Chiến sĩ và người dân hỏi ai không xúc động
Khi bóng quê hương hiện diện biển trời

Mai rồi tre làng sẽ mọc lên khắp nơi
Quần đảo Trường Sa xanh một màu hy vọng
Dựng thành lũy trước trùng trùng biển sóng
Để muôn đời soi bóng mát yêu thương

Lũy tre làng, lũy tre làng Việt Nam
Cái tên gọi thiêng liêng như tiếng Mẹ
Là Tổ quốc, núi sông giữa trùng khơi sóng bể
Mãi xanh rờn trấn giữ đảo quê hương.

Chia sẻ bài viết