 |
| Poster phim “Bệnh viện”. |
“Bệnh viện”, phim truyền hình Đài Loan, dài 39 tập, hiện đang phát sóng lúc 17 giờ hằng ngày trên HTV7. Phim dựa trên tiểu thuyết “Ngọn tháp màu trắng” của nhà văn kiêm bác sĩ Hầu Văn Vịnh, có sự tham gia của dàn diễn viên Ngô Mạnh Đạt, Đới Lập Nhẫn, Trương Quốc Trụ, Phí Tường và hai ngôi sao trẻ được giới trẻ yêu thích là Ngôn Thừa Húc và Trương Quân Ninh. “Bệnh viện” mang thông điệp đậm tính nhân văn: lòng nhân ái sẽ giúp con người chiến thắng tham vọng
Bối cảnh chính của phim là bệnh viện Liên Đại nơi tập trung nhiều y bác sĩ giỏi. Vì chiếc ghế viện trưởng phụ trách điều hành, hầu hết những người khoác áo blouse trắng của bệnh viện bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực.
Tâm điểm của cuộc chiến là bác sĩ trưởng khoa ngoại Đường Quốc Thái và bác sĩ trưởng khoa nội Từ Đại Minh. Cả hai đều có con cờ chiến lược trong tay: Phó Khoa ngoại Khưu Khánh Thành một bác sĩ nhiều kinh nghiệm và tràn đầy tự tin được Đường Quốc Thái xem như người thân tín; Bác sĩ trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết Tô Di Hoa được Trưởng khoa Từ trọng dụng nhằm nâng cao uy tín chuyên môn.
Đỉnh điểm của cuộc chiến là khi Lưu Tâm Bình con gái của Thị trưởng nhập viện với căn bệnh ung thư máu. Trưởng khoa ngoại Đường Quốc Thái nhất định giành ca bệnh này về cho bác sĩ Khưu Khánh Thành và phản bác mọi phương án điều trị do Tô Di Hoa đưa ra. Ngược lại, bác sĩ Từ Đại Minh ngăn cản Tô Di Hoa can thiệp vào việc điều trị cho Lưu Tâm Bình, bởi ông sợ rằng nếu không chữa khỏi căn bệnh nan y cho con gái Thị trưởng ảnh hưởng đến uy tín của bản thân ông. Thế nhưng, cả hai vị Trưởng khoa đều không ngờ bác sĩ Khưu Khánh Thành và Tô Di Hoa đã bắt tay nhau hợp tác chữa bệnh cho Lưu Tâm Bình, vì không nhẫn tâm nhìn thấy một cô gái thánh thiện và thuần khiết như Tâm Bình phải chết...
Đan xen trong quá trình giành giật mạng sống của Lưu Tâm Bình, bác sĩ Đường Quốc Thái còn giúp bác sĩ viện trưởng phụ trách chuyên môn Hoàng Khải Nguyên thoát khỏi một vụ kiện cáo do phẫu thuật không thành công dẫn đến cái chết của cô gái trẻ Chu Huệ Anh, nhằm tranh thủ thêm một phiếu ủng hộ ông ngồi lên chiếc ghế Viện trưởng điều hành. Bác sĩ Đường tìm mọi cách ép nữ bác sĩ gây mê Quan Hân không được nói lên sự thật, còn tìm cách đổ lỗi cho cô. Thế nhưng, Quan Hân là một người chính trực, kiên cường. Cô đã nói với người nhà bệnh nhân về những sai lầm trong ca mổ, khiến mọi âm mưu của bác sĩ Đường đều thất bại. Cộng thêm việc bác sĩ Tô Di Hoa và Khưu Khánh Thành hợp tác điều trị cho Lưu Tâm Bình vạch rõ dã tâm của bác sĩ Đường khi giành ca bệnh này đã khiến bác sĩ Đường mất tất cả địa vị, quyền lực và hóa điên. Còn bác sĩ Từ Đại Minh nhờ khoanh tay ngồi nhìn cuộc đấu tranh của các đồng nghiệp mà trở thành “ngư ông đắc lợi” thuận lợi ngồi lên chiếc ghế viện trưởng. Thế nhưng, lúc này những bác sĩ giỏi nhất của ông như Khưu Khánh Thành, Quan Hân, Tô Di Hoa cũng lần lượt rời bỏ bệnh viện...
“Bệnh viện” thể hiện sự đấu tranh giữa thiện và ác trong từng nhân vật. Bác sĩ trẻ Tô Di Hoa tuy cố giữ sự trung lập của mình, nhưng vẫn có lúc bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực khi anh tìm mọi cách để đưa Lưu Tâm Bình trở lại khoa của mình, góp sức cùng bác sĩ Từ công kích đối thủ. Sau này, khi bác sĩ Đường Quốc Thái hóa điên, Tô Di Hoa được bác sĩ Từ cất nhắc lên chiếc ghế Trưởng khoa, anh mới nhận ra so với những hành động sai trái của bác sĩ Đường, thì sự vô cảm của bác sĩ Từ còn tàn nhẫn với bệnh nhân gấp nhiều lần. Còn bác sĩ Khưu Khánh Thành tuy tài giỏi, nhưng lại có quan hệ bất chính với một nữ phóng viên, để rồi sau này thân bại danh liệt. Quan Hân là người trung thực, nhưng lại rất cố chấp trong tình cảm nên nhiều lần để mối quan hệ tình cảm giữa cô và bác sĩ Tô Di Hoa ảnh hưởng đến việc chữa trị bệnh nhân...
Qua câu nói của Quan Hân với người nhà bệnh nhân đã chết Chu Huệ Anh: “Tôi luôn mặc niệm hằng ngày, để nhắc nhở rằng mình vẫn còn vô dụng, để cảm thấy bản thân mình sợ hãi cái chết như thế nào khi giành giật mạng sống mỏng manh của bệnh nhân từ tay tử thần, để có thêm dũng khí mà theo đuổi nghề y” - phim để lại nhiều cảm xúc cho người xem khi đề cập đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
XUÂN VIÊN