01/11/2014 - 16:26

Ký ức chợ nổi

LIÊU NGỌC ÂN

    Dòng sông nơi đầu nguồn Tổ quốc
       Chảy về xuôi êm đềm mùa giáp nước
       Tụ trên mình những chiếc xuồng nổi trôi từ
trăm năm trước
       Sống quần nhau không níu được bến bờ
      
       Từ bao giờ vô định
       Nối đời đi bằng sức mạnh mái chèo
       Những cánh buồm treo mui luôn hướng về phía gió
       Căng sức mình vươn đến khoảng trời xa
       
       Mùa lớn ròng neo nằm nước chông chênh
       Tôi bỏ thời xa tìm chữ ê a trên con sóng dập dềnh
       Khoảng không quanh mình dẫu hẹp
       Con chữ ngay hàng nắn nót cuối lái ghe
      
       Trăm năm sông chảy về xuôi
       Tôi bơi ngược dòng chạm tay nơi đất bằng tránh sóng
       Tìm ánh sáng, khoảng trời chắp cánh
       Cho chợ nổi quê tôi nối đời - bến lại gần
      
       Những lắc lư nơi mũi xuồng
       Bàn chân tôi vững như cột chèo cả đời ba
cắm sau phía lái
       Vững như cây bẹo mẹ treo mũi xuồng mùa trái
       Đã hóa vào ước mơ dựng cột chống trời
giăng ánh lửa băng sông
      
       Chợ nổi quê tôi bừng sáng giữa dòng
       Cổ tích xa xưa tên Cái Răng -  Cà Ràng
hóa thành tình yêu quê bạn
       Đưa đẩy mái chèo
       Tan vào câu vọng cổ chín dòng sông
      
       Trên chợ nổi quê tôi
       Nhịp đòn dầy chuyền ghe nối dòng sông với
sắc màu thành phố
       Nơi tôi đang đứng
       Ai thả cánh chim sắt giữa trời
       Ai mộng mơ thả trăng muôn màu tình tang
trôi xuôi nước 
       Xuống điệu xàng xê “Thương ơi chợ nổi” ngập ngừng… !     

Chia sẻ bài viết