06/09/2024 - 10:24

Khóc cười cùng “Làm giàu với ma” 

“Làm giàu với ma” là phim Việt ăn khách trong dịp Lễ 2-9. Bên cạnh tiếng cười, tình cảm gia đình được đề cao tạo được sự lắng đọng cho người xem khi rời khỏi rạp. Tại Cần Thơ, phim đang chiếu ở các cụm rạp của Lotte Cinema và CGV.

Tuấn Trần vai Lanh và Diệp Bảo Ngọc vai hồn ma Na trong phim.

Ông Đạo (NSƯT Hoài Linh) sống cùng cậu con trai tên Lanh (Tuấn Trần) trong căn nhà nhỏ ở một xóm ven sông. Trong khi ông vất vả với nghề mai táng thì Lanh lại bỏ bê công việc phụ hồ để đi đá gà. Trong một lần chạy trốn chủ nợ, Lanh mạo phạm đến mộ phần của Lê Thị Na (Diệp Bảo Ngọc). Kể từ đó, Na đeo bám theo Lanh và nhờ anh giúp đỡ tìm đứa con gái mà cô vừa sinh ra đã cách biệt âm dương. Đổi lại, Na sẽ giúp Lanh kiếm tiền nhưng mỗi lần Lanh kiếm được tiền thì cha anh sẽ gặp nạn. Đặc biệt, số tiền kiếm được chỉ dưới 30 triệu đồng mỗi ngày, nếu cao hơn, ông Đạo sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Lanh đồng ý giao kèo. Hàng loạt tình huống “dở khóc dở cười” liên tiếp xảy đến cùng với những bí mật về thân thế các nhân vật cũng dần được hé lộ.

Xem phim, khán giả trải qua một hành trình nhiều cung bậc cảm xúc, bởi nửa đầu phim là những tình huống oái oăm gây cười đủ kiểu, nhưng nửa phần sau lại là bi kịch lấy đi nhiều nước mắt. Mặt khác, phim có những màn “quay xe” bất ngờ khiến câu chuyện bẻ lái theo một hướng khác. Lúc đầu, người xem cảm thương cho người cha khi bất lực nhìn con mình lạc lối. Về sau, khi hiểu ra vì sao Lanh lại làm như vậy thì lại xót xa, tội nghiệp cho một người con có hiếu nhưng bất hạnh. Cả hai cha con dù vẻ ngoài cộc cằn, thô lỗ nhưng trong thâm tâm luôn lo lắng, quan tâm, hy sinh vì nhau. Bên cạnh tình phụ tử của cha con Lanh, còn có tình mẫu tử của hồn ma Na dành cho đứa con chưa kịp nhìn mặt. Cô chấp nhận mọi thử thách chỉ để biết tin tức của đứa con sau 25 năm xa cách.

Diễn xuất của các diễn viên cũng là điểm cộng của phim. Tuấn Trần vốn nổi tiếng qua các phim điện ảnh trước đó như “Bố già”, “Mai”, “Đất rừng phương Nam” và “Móng vuốt”, nay tiếp tục phát huy khả năng với vai Lanh. Bên cạnh nét diễn hài hước, tưng tửng quen thuộc, vai Lanh của anh được đào sâu tâm lý hơn bởi sự quậy phá, ngỗ nghịch là để che giấu đi nỗi lòng nặng trĩu. Trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng, NSƯT Hoài Linh khắc họa thành công nhân vật người cha có cuộc sống vất vả nhưng hết lòng yêu thương con. Diệp Bảo Ngọc trong vai Na tuy chưa có đột phá nhưng cũng để lại ấn tượng khá tốt với nhân vật ma nữ mà không làm người ta sợ, đôi khi còn thấy tội nghiệp vì bị Lanh bắt nạt.

Dòng phim gia đình luôn lấy được thiện cảm của người xem và khi kết hợp thêm các yếu tố giải trí khác như tâm linh, hài hước… thì càng có sức hút. “Làm giàu với ma” đã thành công với công thức này. Khán giả xem phim vừa được giải trí với những tình huống hài hước, vừa có được bài học ý nghĩa về cách sống và tình cảm gia đình. Thế nên, “Làm giàu với ma” chiếm ngôi đầu phòng vé và đang là tựa phim ăn khách nhất hiện nay tại các rạp. 

Tuy nhiên, phim vẫn còn hạn chế ở khâu xây dựng tính cách nhân vật và tình huống. Ví như ma nữ mà chuyện gì cũng phải chạy thục mạng mới làm được. Nhân vật Lanh đôi khi khiến người xem bực mình vì sự vô tâm, ích kỷ đối với cha và đối với hồn ma đang giúp mình. Cách nghĩ của anh cũng có vấn đề, vì nếu anh cờ bạc để gom tiền cho cha mình dưỡng già nhưng lại liên tục xù kèo, trốn nợ khiến chủ nợ đến nhà gây chuyện, liên lụy đến cha thì có hợp lý? Những cú lật bất ngờ tạo được kịch tính nhưng thiếu chiều sâu và có khi quá nhanh khiến người xem chưa cảm nhận hết được ý đồ của đạo diễn… Kết phim không có phép màu, nhưng khá hợp lý theo quy luật cuộc sống: kẻ ác phải trả giá, người bệnh phải ra đi, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Quan trọng là các nhân vật không có gì phải hối tiếc!

CÁT ÐẰNG

 

Chia sẻ bài viết