15/09/2012 - 17:38

Gởi về phía biển

LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG

Phía trước mình là biển
Bao la những chân trời
Bao la như tình mẹ
Chở gió về muôn nơi...

Sóng dào dạt đêm ngày
Hồn cha ông vọng mãi
Xanh xanh liền một dải
Bãi bờ hằng chở che...

Giữa đảo chìm triều lên
Thùng rau xanh muối mặn
Nước ngọt quý hơn vàng
Quà đất liền gởi tặng...

Cây phong ba vững chãi
Nào sợ gì bão giông
Nào sợ gì nắng cháy
Biển, nước, trời mênh mông...

Thương sao, người lính đảo
Mắt dõi bốn phương trời
Giữ bình yên cây cỏ
Giữ bình yên cõi bờ
Một vừng mây xanh thẳm
Đẹp như màu ước mơ...

Chia sẻ bài viết