09/09/2012 - 08:57

Gởi lại Sapa

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Gởi lại Sapa dốc núi mù sương
Tiếng khèn muộn đêm chợ tình khắc khoải
Lạnh vừa đủ so bờ vai nhỏ
Mưa đủ buồn cho một cái siết tay

Gởi lại Sapa bờ tóc rối “sân mây”
Men rượu táo mèo tê tê đầu lưỡi
Cô gái Dao bế con cuối chợ
Khăn đỏ hoàng hôn đẹp đến hững hờ

Gởi lại Sapa nỗi nôn nóng đợi chờ
Những con đường ngoằn ngoèo chóng mặt
Tiếng hát gọi tình có kịp bay theo gió
Để người yêu đến với người yêu

Gởi lại Sapa dốc phố cuối chiều
Nhà thờ Đá vọng hồi chuông muộn
Những người đi xa, những người ở lại
Sẽ mãi âm vang suốt một quảng đời.

Trại sáng tác Tam Đảo
Tháng 7-2012

Chia sẻ bài viết