28/11/2021 - 13:10

Gánh trầu của nội…

 Du Miên 

 

Ai ơi têm một miếng trầu
Vôi nồng thuốc đắng bạc đầu còn thương
Gánh trầu ở phía ven đường
Bà còn vất vả gió sương gạn đầy
 
Nắng mưa đổ xuống vai gầy
Tháng năm còn lại bàn tay chai sần
Chợ quê muôn nỗi nhọc nhằn
Tiếng rao lạc giữa muộn mằn người qua
 
Hàng cau trước cửa đã già
Vườn trầu vắng nội ngày qua úa màu
Cánh chuồn chấp chới bờ ao
Có mùa gió chướng rì rào bên hiên
 
Bà về phía ấy thật hiền
Thênh thang góc chợ một miền ấu thơ
Gánh trầu giờ đã bơ vơ
Ngõ nhà ngọn khói trắng bờ lau xưa..

 

Chia sẻ bài viết