06/08/2010 - 07:34

Dùng chân nhắn tin cầu cứu!

Chị Amy Windom, sống ở bang Georgia (Mỹ), bị một tên cướp bịt mặt xông vào nhà lúc nửa đêm. Hắn chĩa súng vào đầu, trói chị lại bên thành giường và lục soát khắp nhà. Sau khi tên cướp đi khỏi, chị cố gắng tự cởi trói nhưng không thành công. Phát hiện chiếc máy tính nằm ở góc giường, người phụ nữ 39 tuổi này nảy ra ý nghĩ dùng e-mail nhờ cứu giúp. Chị dùng chân kéo lại và mở máy. May mắn là sóng wifi lúc đó rất mạnh. Chị lập tức nhắn tin cho bạn trai. Nhờ thói quen trao đổi thư điện tử mỗi buổi sáng, người yêu của chị đã đọc thấy dòng chữ đầy nguy cấp “HELP. CALL 911”. Anh gọi ngay cảnh sát và nhờ đó, nạn nhân thông minh này được giải cứu.

BẢO TRÂM (Theo Orange News)

Chia sẻ bài viết