08/11/2014 - 16:32

Thơ * Lê Chí

Đi chơi siêu thị

 

Tòa nhà như sân bóng
tầng cao với tầng hầm
món nào nhìn cũng thích
hàng trên kệ chất tràn
không có chuyện nói thách
giá cả ghi rõ ràng

Này giỏ xách, xe đẩy
tha hồ lựa mát tay
lấy rồi không vừa ý
trả lại chẳng ai rầy

túi gạo và miếng thịt
chai nước mắm, dầu ăn
mớ khoai tây Đà Lạt
chùm tỏi đảo Lý Sơn
bưởi năm roi không hạt
hộp trà xanh Thái Nguyên
vạn thọ vàng một bó
phong lan tím mấy cành

Thấy cá ngừ nhớ biển
gặp bông súng nhớ đồng
hẹn nhau chiều siêu thị
vừa mua vừa dạo chơi

Ước gì đời được vậy
người với người thêm vui…

Chia sẻ bài viết