08/10/2011 - 21:02

Đêm ở biển

KIỀU CHINH

Đêm nay ngồi trước biển mênh mông
Em chợt khát một điều bình dị
Nếu có anh giữa rì rào sóng vỗ
Giấc mơ này sẽ đẹp biết bao

Trăng đêm nay khi tỏ khi mờ
Mới đầu hôm trời đã lên cơn sốt
Lây phây mưa đủ lạnh lòng biển vắng
Gió neo bờ trong khúc hát xa xăm

Ở ngoài kia là chỗ của mây nằm
Con sóng nhỏ vô tâm tràn qua bãi
Huyền diệu đêm thổi vào hồn trống trải
Khúc dạo đầu cho nỗi nhớ chao nghiêng

Những hàng dương rất mực diệu hiền
Cũng khấp khởi mở lời hò hẹn
Đêm này chắc anh không về kịp
Em gối đầu nghe biển hát ru yêu.

Chia sẻ bài viết