21/06/2014 - 22:09

Thơ * Nhật Hồng

Đêm Cần Thơ

Nụ cười ai bên chiều chợ nổi
Anh ngồi thương nhớ gởi cho mây
Một phương lặng lẽ tình da diết
Như tiếng độc huyền giữa khuya nay

Người uống vỡ ánh sao trong chén rượu
Con chim giật mình gọi gió sang canh
Ngồi với nhau bên chặng đường dài mệt mỏi
Mai xa rồi ai có nhớ đến ai?

Em đẩy mái chèo khua huyền thoại
Chở buồn vui theo nhánh sông dài
Từng giọt sương tan theo dòng hệ lụy
Lời ru hời theo nắng chếch trên vai

Bao mùa đi thay lá
Bến sông xưa con nước vẫn đầy
Anh đếm từng giọt lòng không hết
Theo mùa hoa trái kết trên cây

Tiếng độc huyền hóa thành nham thạch
Cuộn trôi theo miền đất thăng hoa
Em có nghe đêm Cần Thơ thổn thức
Bến sông đời lồng lộng gió khuya xa.

Chia sẻ bài viết