28/04/2017 - 15:35

Cô giáo tâm huyết với nghề

"Cô luôn tận tụy, tâm huyết với nghề, xứng đáng là tấm gương để giáo viên trẻ học tập". Đó là những nhận xét của đồng nghiệp khi nói về cô Trần Phạm Phương Dung, giáo viên dạy môn Mỹ thuật của Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Thới An, quận Ô Môn).

Vừa trở về sau Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc năm 2017, cô Phương Dung lại tập trung chuẩn bị triển khai chuyên đề dự thi trong chương trình giảng dạy cho học sinh. Cô Dung đại diện ngành giáo dục thành phố tham gia hội thi này và đoạt giải Nhì. Cô Dung cho biết: "Hội thi là dịp để tôi gặp gỡ, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp cả nước. Giải thưởng là động lực giúp tôi nỗ lực giảng dạy hơn nữa để giúp học sinh thêm yêu thích môn Mỹ thuật".

 Cô Phương Dung thường gần gũi trò chuyện, trao đổi với học sinh.

Quê cô Dung ở tỉnh Đồng Tháp. Học hết cấp II, cô Dung cùng nhóm bạn chuyển qua học THPT tại Cần Thơ. Suốt 3 năm xa nhà, trọ học ở Cần Thơ, cô Dung luôn được thầy, cô quan tâm, giúp đỡ nên nuôi dưỡng ước mơ sau này trở thành cô giáo, cũng là nối nghiệp cha. Sau khi tốt nghiệp sư phạm tại Trường Đại học Đồng Tháp, cô Dung "bén duyên" với Cần Thơ, nhận công tác tại Trường THCS Nguyễn Trãi.

Cô Dung là giáo viên trẻ dạy giỏi và luôn tìm tòi, sáng tạo cách dạy để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ kiến thức được học. Cô Dung chia sẻ: "Quá trình giảng dạy môn Mỹ thuật, tôi luôn hướng học sinh đến những kiến thức cơ bản. Tôi chia nhóm thực hành để học sinh vừa thể hiện tính chủ động, sáng tạo, vừa tạo sự kết nối". Theo cô Dung, môn Mỹ thuật thể hiện năng khiếu từng học sinh. Vì thế, khi chấm điểm bài làm, bên cạnh yếu tố năng khiếu, cô Dung dựa trên tinh thần, thái độ làm bài của học sinh trong quá trình thực hành nhóm. Qua đó, khích lệ tinh thần tiếp thu bài học cũng như tạo tâm thế thoái mái để học sinh không bị áp lực về điểm số.

Bên cạnh đó, cô Dung khuyến khích học sinh tìm kiếm, sử dụng nguyên liệu đa dạng để thực hành, không nhất thiết "rập khuôn" sách vở. Em Trần Hoàng Tú, học sinh lớp 9A7, cho biết: "Chúng em rất thích học giờ Mỹ thuật của cô Dung. Em vẽ không đẹp nên mỗi khi thực hành, bạn có năng khiếu trong nhóm được phân công vẽ, em và các bạn làm việc khác. Cô Dung giúp em và các bạn phát hiện năng khiếu bản thân và hết lời động viên chúng em chăm chỉ học tốt môn Mỹ thuật".

Không chỉ được đồng nghiệp quý mến, học sinh kính trọng, cô Dung còn luôn chu toàn việc nhà, làm tốt vai trò người vợ, người mẹ. Cô Dung bộc bạch: "Cùng là giáo viên nên chồng tôi luôn ủng hộ và giúp tôi trong công tác chuyên môn và công việc gia đình. Những thành tích tôi đạt được đều có công sức cũng như sự ủng hộ, khích lệ tinh thần của anh". Ngoài giờ dạy ở trường, cô Dung luôn tranh thủ thời gian chăm sóc 2 con (lớn 5 tuổi, nhỏ 1 tuổi) và quán xuyến gia đình. Vợ chồng cô Dung ở nhà thuê và đang cố gắng dành dụm tiền mua đất cất căn nhà nhỏ để sớm ổn định cuộc sống. Cô Tiêu Bảo My, giáo viên dạy môn tiếng Anh của trường, cho biết: "Dù bận rộn nhưng mỗi khi đồng nghiệp có việc cần, cô Dung sẵn sàng hỗ trợ. Không những thế, cô Dung trò chuyện nhẹ nhàng và tâm lý nên luôn được học sinh quý trọng".

Nói về dự định tương lai, cô Dung cho biết, bên cạnh tiếp tục học tập để trau dồi chuyên môn, kỹ năng đứng lớp, cô quan tâm nghiên cứu phương pháp dạy môn Mỹ thuật giúp học sinh học sâu nhớ lâu cũng như phát huy năng khiếu từng em.

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết