19/07/2014 - 21:33

Cô gái Viên An

                    Lê Chí

Tặng nữ Thanh niên 
xung phong chiến trường 1C


Như điệu múa lượn xòe trên đồng cỏ
Trăm ngọn sào lấp loáng dưới trăng
Sóng lách tách vỗ quanh xuồng mõ (*)
Chào những người con gái trẻ măng

Mái tóc ngắn thơm mùi hoa xứ sở
Vai súng tay sào bỗng đẹp như tranh
Em đã thức ngàn đêm rồi đó
Rộn tiếng cười, ánh mắt long lanh

Ngoảnh xa rừng đước từ năm ấy
Giữa mùa sóng cuộn cửa Ông Trang
Đồng bằng nghe nói mà chưa thấy
Mỗi bước chân đi mấy ngỡ ngàng

Cầm cây sào nạng (**) sao lọng cọng
Đứng trên xuồng mõ lắc run run
Đêm mưa chưa biết giăng đầu võng
Lội bắt ốc bươu nhớ bãi bùn

Con gái xa nhà lần thứ nhứt
Một ngày đà nhớ má nhớ em
Bàn chân nhỏ chẳng nề khổ cực
Có bạn bè rồi cũng thành quen

Dầu kẻ địch đánh đêm ngày không nghỉ
Những con đường máu trộn đạn bom
Dầu thiếu từng cây kim sợi chỉ
Đỉa vắt muỗi mòng, đói muối đói cơm

Em hiểu lắm mỗi mái nhà giải phóng
Mỗi tiếng cười của em bé Viên An
Mỗi một phút ta giành sự sống
Phải đổi bằng trăm nỗi gian nan

Em hiểu lắm, từng viên đạn em đang tải
Mang sức diệu kỳ mở cửa ước mơ
Cho đất nước mai này một dải
Tổ quốc mình hạnh phúc tự do

…

Như điệu múa lượn xòe trên đồng cỏ
Em lại lên đường ra trận thâu đêm
Trăm sào nạng theo trăm bàn tay nhỏ
Thoăn thoắt rộn ràng như một đàn chim.


Rừng Hà Tiên, mùa nước nổi 1969

......................
 (*) tên gọi xuồng độc mộc của người Hà Tiên (Kiên Giang)
 (**) loại sào tre chống trên đồng nước, không bám đất

Chia sẻ bài viết