06/09/2014 - 18:17

Chùm thơ tứ tuyệt

LÊ MINH PHÁN

1. Kinh Vĩnh Tế:
Sóng nhẹ nhấp nhô dòng Vĩnh Tế
Gợi bao công sức của Ông cha
Mồ hôi từng giọt hòa trong nước
Vạch rõ sơn hà nước Nam ta.

2. Viếng lăng học Mạc:
Một thuở vang danh dòng học Mạc
Biên cương lừng lẫy một phương trời
Thời gian mòn giũa bao công sức
Trơ lại mộ phần đứng chơi vơi.

3. Rừng tràm Trà Sư:
Hoa tràm nhẹ điểm trên lạch nước
Hương tràm thoang thoảng gió đưa xa
Trên cao mấy cánh cò bay lượn
Cảnh sắc thiên nhiên thêm đậm đà.

4. Núi Tà Lơn:
Sương mù bao phủ ngọn Tà Lơn
Gió mạnh thổi qua bước chập chờn
Bức tượng Dì Mau cao chót vót
Nụ cười tỏa rạng khắp thanh sơn.

Tháng 7-2004

Chia sẻ bài viết