01/03/2014 - 21:00

Thơ * Lê Chí

Chơi đờn ca tài tử ở Bạc Liêu

Từ là từ phu tướng…
bác Sáu Lầu như đang ôm đờn kìm vui cùng con cháu
vẳng tiếng xuân tình, nam ai, lưu thủy hành vân, vọng cổ

Bạc Liêu thật lạ
bất chợt tiệc vui, thử mời một người làm ruộng, làm vườn,
anh xe ôm, cô văn phòng hay ông bí thư, chủ tịch…
tức thì tiếng bổng trầm mùi mẩn cất lên
Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy*…
và rồi
Con rạch Cái Thia chảy về Tắc Cậu…
và rồi
Cái chợ có hồi nào… mà ai cũng bảo rằng Chợ Mới…
Cứ thế
xao xuyến trăng sao bát ngát tình đời

Người Bạc Liêu
chơi là chơi trăm phần trăm cái trong lòng mình có
mộc mạc như con cá nâu, cá kèo, con hàu, tôm đất

Người Bạc Liêu
nào có lạ lùng chi
bởi họ biết nuôi lớn đời mình đâu chỉ bằng con tôm, hạt gạo…

...................

* chữ nghiêng, lời bài ca

Chia sẻ bài viết