29/10/2011 - 21:03

Chiêu mới?

Gần đây rộ lên chuyện hàng loạt “sao” của làng giải trí chưa lập gia đình bỗng tuyên bố có con. Để rồi sau đó chính họ lại cải chính là bị oan, bị hiểu lầm... Người hâm mộ không thể hiểu khác: lại một “chiêu” làm “sự kiện bê bối” để “nổi”...

Được thành công ở cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ”, sau đó ca sĩ T.M tung lên trang nhật ký điện tử cá nhân (blog) hình một cậu bé 2 tuổi kháu khỉnh và chú thích: “Con trai của tôi thật dễ thương”. T.M còn “tâm sự” với nhiều tờ báo mạng rằng phải thức trắng đêm để chăm sóc con, cho con bú... rất cực khổ. Nhưng gần đây, cũng chính T.M lên tiếng cho rằng cô bị vu oan, giải thích đó là con của chị gái và riêng cô vẫn còn “con gái” (?!).

Một thời gian khá lâu vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc, Ư.H.P đánh dấu sự trở lại cùng với một bé gái 8 tháng tuổi. Hàng loạt hình ảnh của anh với bé gái được tán phát rộng rãi cùng với những câu tuyên bố: “Đó là con gái của tôi” hay “Tôi vui vì con gái của tôi có nhiều nét giống bố”... Nhưng cũng chính ca sĩ này lại đính chính sau đó là: con gái của em nuôi, là con nuôi...

Câu chuyện phản cảm hơn cả là nữ ca sĩ T.T. liên tục giới thiệu hai cậu bé trai đã hơn 10 tuổi. Bé đầu tiên có tên Dollar, bé thứ hai có tên Nguyễn Bình Minh Trí. Điều khiến nhiều người tức giận là trước đó, T.T. “tâm sự” vẫn còn yêu tha thiết một nam người mẫu (đã có gia đình) có tên gần giống đến 75% tên con trai của cô. Dư luận tức giận vì cái trò lăng xê mất đạo đức, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Như một bệnh dịch, nhiều “sao” Việt loạn xạ tuyên bố mình đã có con dù chưa lập gia đình. Có người còn “tâm sự” chăm sóc con như thế nào, bé giống ba hay mẹ, lớn lên sẽ cho học gì, làm gì... Nhưng rồi “sáng nắng chiều mưa” họ thanh minh, khóc lóc rằng họ vẫn còn “trong trắng”.

Dĩ nhiên chỉ có người trong cuộc mới biết những đứa trẻ đó thật sự là con ai (!). Nhưng như một kịch bản cùng bản chính, những “sao lãng xẹt” này lại tự “khai” là con nuôi.

Dường như đã thành trào lưu của nhiều nghệ sĩ trẻ mà chẳng trau dồi nghề nghiệp lại chỉ tìm mọi chiêu lăng xê mình bất chấp thủ đoạn. Những trò lố bất chấp “tiếng đời” lại lặp đi lặp lại khiến dư luận tự hỏi: “Phải chăng đây là chiêu lăng xê mới của một số nghệ sĩ kém tài?”.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết