20/10/2010 - 22:19

Cảnh giác với nạn trộm, cướp cuối năm

Tiệm tạp hóa của gia đình bà Tr.Th.M.Y, nằm cách trụ sở UBND xã Giai Xuân, huyện Phong Điền vài trăm mét nhưng bọn trộm rất táo bạo, đã mở khóa cửa vào nhà, dùng dao khống chế gia chủ để cướp tài sản.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Cần Thơ liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, nhất là ở quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Bọn trộm đã dùng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để chiếm đoạt tài sản của người dân, thậm chí các đối tượng còn ra tay cướp xe giữa ban ngày hoặc đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế nạn nhân… khiến người dân hết sức hoang mang.

* Trộm cắp liên tục xảy ra

Vào lúc 18 giờ 50 phút ngày 29-9-2010, gia đình bà Ph.Th. T. (ngụ hẻm 49, đường Trần Hoàng Na, thuộc khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), khóa cửa cẩn thận để đi chợ, khoảng 1 tiếng đồng sau trở về, phát hiện cửa nhà mở toang, đèn sáng rực... Biết có kẻ gian vào nhà, nên bà T. vội tri hô để bà con xung quanh đến giúp và lập tức điện thoại báo Công an phường Hưng Lợi. Bà T, kể: “Bọn trộm rất táo bạo, phá toang cổng rào, bẻ khóa cửa vào lấy trộm két sắt (cao khoảng 8 tấc, ngang 6 tấc vuông) rất nặng nề, cồng kềnh. Tất cả tài sản quý giá tôi đều cất vào két sắt đó, tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng, trong đó có 30 triệu đồng tiền mặt và một số nữ trang trị giá khoảng 40 triệu đồng. Đến 14 giờ ngày 1-10-2010, Công an phường Xuân Khánh thông báo tôi đến nhận lại giấy tờ trong két sắt. Trước đó, người dân phát hiện két sắt bị phá khóa lấy trộm tài sản quý giá, bỏ nằm ở bờ sông đường Tầm Vu”.

Gần đây, bọn trộm, cướp dùng nhiều thủ đoạn như: giật xe giữa ban ngày, cắt cổng rào, bẻ khóa cửa chính, leo rào,... để đột nhập vào nhà dân lấy tài sản. Mới đây, khoảng 14 giờ ngày 5-10-2010, trong lúc cổng rào nhà ông Kh. khóa ngoài, có 4 tên lạ mặt rình rập phía trước, dùng kìm cộng lực định bẻ khóa, nhưng ông Ng. nhà đối diện phát hiện tri hô, nên bọn chúng bỏ chạy. Lúc 12 giờ 50 phút ngày 30-9-2010, bà Ng.M.Tr. vừa dẫn hon-đa từ trong nhà ra, dựng cách cổng rào khoảng 2m, rồi quay lại khóa cổng rào thì có 2 thanh niên chở nhau trên xe gắn máy dừng lại. Lập tức 1 người lao tới định cướp hon-đa nhưng bà Tr. đã kịp tri hô nên bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy. Bà Tr. nói: “Bọn trộm này rất chuyên nghiệp, khi chúng chạy đi, tôi và một số người dân ở đây định ghi lại số xe nhưng biển số xe của chúng đã được dán băng keo bít lại”. Còn gia đình ông H.Ph.T. bị bọn trộm leo rào vào nhà lấy trộm 3 máy rửa xe, hàn tiện, sơn xe. Ông T., nói: “Vào trung tuần tháng 9-2010, kẻ trộm đã cắt cổng rào để vào nhà lấy trộm máy rửa xe, hàn tiện, sơn xe của gia đình. Đây là lần thứ 3, gia đình tôi bị mất loại máy này, 2 lần trước, chúng leo rào vào nhà lấy máy, sau đó gia đình mua lại bộ máy khác sử dụng và rào chắn kỹ lưỡng. Lần này, bọn chúng lại cắt cổng rào vào lấy tiếp 3 máy nữa”. Không dừng lại đó, biết gia đình ông Q.Tr. có người ở nhà, nhưng bọn trộm liều lĩnh đến mức dùng kiềm cộng lực cắt lưới cổng rào để vào nhà lấy trộm 3 bao sắt (phi 6). Hay như gia đình bà Tr. L. (chủ nhà trọ) cũng vừa bị kẻ trộm lẻn vào lấy trộm chiếc xe đạp điện của khách ở trọ...

Theo trình bày của người dân địa phương, hẻm 49 đường Trần Hoàng Na được xây dựng từ năm 2000, có khoảng 60 hộ sinh sống tại đây. Từ nhiều năm qua, mặc dù hẻm 49 thường xuyên bị ngập nghẹt do chưa có cống thoát nước, nhưng tình hình an ninh trật tự luôn được ổn định. Vừa qua (vào trung tuần tháng 8-2010), người dân trong hẻm đã đóng góp hơn 44,9 triệu đồng lắp đặt cống thoát nước dài 110m, để hẻm được khang trang, tạo điều kiện cho bà con lưu thông dễ dàng. Nhưng khi hẻm được nâng cấp khô ráo, sạch sẽ cũng là lúc bọn trộm cắp hoành hành. Chỉ trong 1 tháng (từ đầu tháng 9-2010), hẻm 49 có 7 gia đình đã bị kẻ trộm lấy cắp tài sản, gồm: xe hon-đa; đạp điện; máy sơn, hàn, rửa xe; két sắt... Người dân ở hẻm này đa phần là cán bộ, công chức Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân... nên phần lớn người trông nhà đều là người già và trẻ em. Vì vậy, bọn trộm cắp lợi dụng giờ làm việc hoặc buổi tối vắng người để ra tay lấy cắp. Ngày 12-9-2010, gia đình ông L. Đ. Th., bị kẻ trộm lẻn vào nhà lấy trộm chiếc hon-đa trị giá hơn 38 triệu đồng mua được trên 1 năm. Ông Th. bức xúc nói: “Hôm đó, gia đình có nấu mâm cơm cúng cha tôi nên người em trai đến dự và dựng xe trong sân (cổng rào có khóa). Đến khoảng 20-21 giờ cùng ngày, anh em rủ nhau đi uống cà phê, khoảng 1 tiếng sau trở về thì chiếc xe không cánh mà bay. Chúng tôi lập tức trình báo Công an phường Hưng Lợi nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ công an”. Đặc biệt, trong tháng 9-2010, tại phường Hưng Lợi cũng đã xảy ra vụ giết người, cướp tài sản. Đối tượng vào tiệm tạp hóa của ông Ngô Lạc Long (hẻm 216, đường Tầm Vu, thuộc khu vực 1) giả mua thuốc hút để giết người, cướp tài sản lấy tiền chơi game...

Không riêng ở quận Ninh Kiều mà ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền cũng xảy ra vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 17 triệu đồng, gồm tiền mặt và nữ trang. Khoảng 2 giờ ngày 4-10-2010, khi người dân ở hương lộ 918 yên giấc, thì nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà bà Tr.Th.M.Y. ở ấp Thới An. Gia đình bà Y. bán tạp hóa tại ấp này rất lâu, có 2 người con còn nhỏ, tính tình hiền lành, sống hòa đồng với bà con hàng xóm. Ông Ngô Duy Tư, Trưởng ấp Thới An, xã Giai Xuân, nói: “Từ khi thành lập huyện Phong Điền đến nay, đây là vụ trộm cướp tài sản đầu tiên, thủ đoạn táo bạo xảy ra tại địa bàn có khu dân cư liền kề, chỉ cách trụ sở UBND và Công an xã Giai Xuân khoảng 300m. Tuy nhiên, theo trình bày của gia đình bà Y. thì kẻ trộm không phải là người ở địa phương. Kẻ trộm tự mở khóa cửa, đột nhập vào nhà dùng dao khống chế bà Y. lấy tiền và vàng (chúng đã dùng kềm cắt bộ vòng bà đang đeo trên tay), trị giá khoảng 17 triệu đồng, rồi tẩu thoát”.

Giai Xuân là xã vùng ven TP Cần Thơ, đa phần người dân sống nghề ruộng, rẫy, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự tương đối ổn định. Tuy nhiên, đầu tháng 10-2010, xảy ra vụ cướp tại tiệm tạp hóa... khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

* Nêu cao tinh thần cảnh giác

Chỉ trong thời gian ngắn, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, bọn tội phạm đã thực hiện trót lọt rất nhiều vụ trộm, cướp tài sản của các hộ dân ở hẻm 49, đường Trần Hoàng Na. Để đề phòng, ngăn chặn bọn trộm cắp lộng hành, bà con ở hẻm 49 tự đề ra giải pháp như: Hùn tiền lại thuê 1 vệ sĩ để bảo vệ, canh gác; từng gia đình phải thông tin cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc hoặc khi thấy kẻ trộm đột nhập vào nhà thì dùng nắp nồi làm kẻng báo động...

Sau khi nghe công an phường báo cáo tình hình trộm cắp lộng hành ở hẻm 49, tại cuộc họp giao ban của phường, ông Lê Anh Quan, Phó chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, nói: “Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo công an phường xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, canh gác cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là sử dụng nhiều phương pháp nghiệp vụ chuyên môn để ngăn ngừa tội phạm hoành hành tại địa phương... Tuy nhiên, trước tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp mà bà con chưa phát huy tốt vai trò tố giác tội phạm, vẫn còn một số người bị mất tài sản không trình báo chính quyền địa phương. Sắp tới, đề nghị bà con cần tăng cường phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, để giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Nếu phát hiện đối tượng đáng nghi vấn, bà con lập tức báo ngay cho lực lượng chức năng kịp thời xử lý...”.

Theo ông Nguyễn Văn Năm, Phó trưởng Công an xã Giai Xuân: “Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, công an xã đã duy trì công tác tuần tra đêm, giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng, tham mưu UBND xã giao các ban ngành, đoàn thể và gia đình quản lý và giáo dục 11 đối tượng vi phạm trật tự an toàn xã hội và đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật... Sắp tới, xã Giai Xuân tiếp tục duy trì phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng chống tội phạm và mô hình “Đèn trước ngõ, mỏ trong nhà”; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân”.

Người dân rất mong chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, canh gác, ngăn ngừa, nhằm hạn chế xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật tại các địa phương trong TP Cần Thơ vào dịp cuối năm, để mọi người yên tâm lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết