“Vợ/chồng người ta” - câu nói tưởng chừng vô tình, nhưng có thể trở thành những “vết cắt” âm thầm trong lòng người bạn đời. Trong đời sống hôn nhân, việc biết trân trọng những gì mình đang có, cùng nhau góp ý chân thành thay vì “nhìn sang người khác” để so sánh, kể lể, sẽ giúp vợ chồng tìm được “tiếng nói chung” và vun đắp hạnh phúc gia đình.

Vợ chồng ông Trần Văn Vai và bà Nguyễn Ngọc Anh đã cùng nhau đi qua 32 năm hôn nhân.
Tổn thương từ câu nói “vợ người ta”
Trước cửa Tòa án nhân dân khu vực 10 - Cần Thơ, chị N.T.T (28 tuổi, ngụ xã Kế Sách) lặng lẽ ngồi trên ghế đá với đôi mắt đỏ hoe. Cuộc hôn nhân của chị đã đổ vỡ. Theo chị T, chị và chồng quen biết nhau từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cả hai cùng lên TP Hồ Chí Minh làm thuê, rồi cưới nhau. Con gái đầu lòng chào đời, vợ chồng chị phải gửi bà nội chăm sóc. Những năm tháng xa quê, cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng vợ chồng rất yêu thương nhau. Khoảng 3 năm sau, chị T sinh thêm bé gái thứ 2. Đúng thời điểm này, mẹ chồng chị T bị tai biến, nằm liệt giường, nên cả hai bàn bạc trở về quê sinh sống, thuận tiện chăm mẹ chồng và 2 con gái. Khi mới về, chồng chị tập trung chăm 5 công vườn cây ăn trái, còn chị lo việc nội trợ.
Nhưng chỉ vài tháng sau, chồng chị hay lớn tiếng và chê bai chị; đau lòng nhất là những lần đi nhậu về lại đem vợ mình ra so sánh với người phụ nữ khác. Rồi câu chuyện “vợ người ta” không còn chỉ xuất hiện trong những lúc say mà trở thành “điệp khúc” thường xuyên trong cuộc sống gia đình.
“Anh ta chê tôi lôi thôi, xồ xề, không lãng mạn, không ngọt ngào. Ngoài thời gian làm vườn, anh ta có bao giờ phụ vợ chuyện cơm nước, chăm sóc con hay đỡ đần việc chăm sóc người mẹ đang nằm bệnh! Anh ta còn bảo tôi sinh toàn con gái nên có mối quan hệ mập mờ với người khác. Tôi thấy tủi thân nên ly hôn cho ảnh tìm người vợ lý tưởng…” - Chị T nói trong nghẹn ngào.
Biết đủ để giữ hạnh phúc
Anh Lê Việt Tuấn (45 tuổi) ở ấp Mương Khai, xã Mỹ Hương, dù không biết nói lời ngọt ngào nhưng lúc nào cũng quan tâm vợ (chị Nguyễn Thị Thu Thúy, 35 tuổi) và con. Làm công việc thợ hàn khá vất vả, nhưng mỗi khi về nhà, anh Tuấn luôn cùng vợ chăm lo ruộng, vườn, cơm nước và con cái.
Theo chị Thúy, vợ chồng sống với nhau không thể tránh khỏi có lúc bất đồng; quan trọng là biết nhìn vào những điều tốt đẹp của nhau, biết góp ý nhẹ nhàng. “Tôi chưa bao giờ so sánh chồng mình với người khác mà ngược lại, tôi thường bảo chồng là trong mắt vợ, chồng là nhất, đâu ai bằng chồng em mà so sánh. Những lúc ấy, anh cười rất tươi” - chị Thúy bộc bạch.
Vợ chồng ông Trần Văn Vai (54 tuổi) và bà Nguyễn Ngọc Anh (52 tuổi), ở ấp Mương Khai, xã Mỹ Hương đã có 32 năm hôn nhân hạnh phúc. Ông Vai chia sẻ: “Vợ chồng đến với nhau là cái duyên, cái nợ; đã là vợ chồng thì phải biết tôn trọng nhau. Có điều gì không vừa lòng thì nói để cùng sửa đổi, chứ không nên kể lể, chì chiết hay đem người bạn đời ra so sánh với người khác. Khi giận nhau, phải nghĩ đến cái tốt của nhau, nhớ những điều mình từng yêu thương, trân trọng, như vậy thì hạnh phúc mới lâu bền”.
Với quan điểm này, hai ông bà thường nhắc con trai phải biết yêu thương, thủy chung, tôn trọng vợ, không được đem vợ mình so sánh với người khác. Với 2 cô con gái, luôn được căn dặn phải tìm hiểu kỹ người bạn đời trước khi quyết định xây dựng tổ ấm, bởi hôn nhân không chỉ là chuyện yêu nhau mà còn là quá trình cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và gìn giữ hạnh phúc.
Theo các chuyên gia tâm lý, hôn nhân là hành trình 2 người cùng đi, cùng vun đắp và cùng chịu trách nhiệm về mái ấm của mình. Thay vì nói “vợ người ta thế này”, “chồng người ta thế kia”, mỗi người nên nhìn lại những việc người đang bên cạnh mình đã và đang làm cho gia đình và nhìn lại bản thân mình đã và đang chia sẻ với bạn đời ra sao. Bởi sau cùng, “vợ người ta”, “chồng người ta” chỉ là một hình ảnh trong mắt mình. Còn người đang cùng mình gánh vác gia đình mới là người đi qua những vui buồn, khó khăn và năm tháng cuộc đời cùng mình.
Bài, ảnh: SỚM MAI