15/04/2012 - 09:43

Buông thả mới là... nghệ sĩ ?

Gần đây, từ một cái tên chưa ai biết đến, “ca sĩ” C.V.C bỗng “nổi tiếng” nhờ vụ bị tố cáo hiếp dâm nữ sinh vị thành niên. Người ta nói rằng chàng ca sĩ này chẳng khác gì một tên côn đồ hay “yêu râu xanh”. C.V.C vẫn thừa nhận tất cả bằng thái độ tỉnh bơ, không chút hối hận và còn cho rằng nữ sinh ấy “muốn được” dâng hiến và hắn chỉ là người “đáp ứng nguyện vọng”. Sự vụ đang được công an điều tra nhưng người hâm mộ bị “sốc” trước tư cách của ca sĩ này.

Chuyện ca sĩ N.K.H càng khiến nhiều người phẫn nộ. Quan hệ với T.A - một cô gái lớn tuổi hơn và là em của thầy mình đến có con nhưng anh chàng không thừa nhận. Khi có kết quả ADN, N.K.H nói rằng chỉ làm vui lòng T.A và thốt ra những lời vô tâm: “Vẫn không tin đó là con mình”, hay “Con cô ấy thì cô ấy cứ nuôi, tôi không cần biết!”. Dư luận bất bình và phẫn nộ trước những lời lẽ vô cảm, mất nhân tính của N.K.H - một ca sĩ có hàng ngàn người hâm mộ.

Là người của công chúng, đáng ra các nghệ sĩ phải sống mẫu mực, giữ hình ảnh đẹp của mình nhưng hiện nay, không ít nghệ sĩ sống buông thả, vô trách nhiệm, chưa nói còn lớn lối, rêu rao để tạo “sốc” trong dư luận đã cộng thêm vào không ít bê bối như: nghệ sĩ đem mã tấu đi hát, mắng nhiếc, sỉ vả nhau bằng lời lẽ thô tục không thể tả. Những nghệ sĩ đàng hoàng nghĩ sao khi “ca sĩ” C.V.C biện minh cho hành động của mình: “Tôi là người nổi tiếng, nhiều người hâm mộ lắm, nhưng tôi đâu có ngủ với nhiều người. Tôi phải chọn ai thích thì tôi mới ngủ chứ tôi không phải là bạ ai cũng ngủ. Nếu tôi nảy sinh ý định mà cô ấy không thích thì tôi đâu có ngủ”(!). Anh ta còn khoe khoang: “Có người nhắn tin là em chỉ cần ngủ với anh một lần thôi là mãn nguyện lắm rồi” (!!!). Thật hết biết!

Sự tha hóa, buông thả của một bộ phận nghệ sĩ trẻ hiện nay đáng lo ngại, làm xấu bộ mặt của làng giải trí và tác động tiêu cực đến người hâm mộ trẻ tuổi.

Ứng xử văn hóa là đòi hỏi cần có ở mỗi người trong xã hội. Đã là người của công chúng thì cần phải có văn hóa nhiều hơn. Kiểu buông thả như vậy, trước khi là “sao” họ đã trở thành “rác rưởi”!

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết