24/11/2008 - 07:55

Bỗng nhiên nổi như cồn

 

Muốn quỵt hóa đơn đã quá hạn, David Thorne bèn nghĩ ra trò con nít: vẽ đại một con nhện và định giá “tác phẩm” của mình bằng với số tiền nợ, rồi e-mail đến công ty dịch vụ công cộng (ảnh). Phúc đáp e-mail nhắc thanh toán hóa đơn, David viết: “Tôi không còn một xu dính túi, vì thế tôi gửi cho quý công ty bức vẽ hình con nhện thay thế. Tôi định giá bức vẽ là 233,95 USD và coi như tôi đã thanh toán đủ cho quý vị”. Không chấp nhận kiểu thanh toán “trời ơi” này, cô nhân viên tên Jane Gilles đã gửi trả lại tranh vẽ cho David. Nhưng anh chàng giám đốc một công ty thiết kế ở Adelaide (Úc) thuộc loại đùa dai, đã gửi tiếp e-mail nữa: “Cô có chắc đây là hình con nhện tôi đã gửi cho cô. Con nhện này chỉ có 7 chân. Tôi không nghĩ là mình phạm phải lỗi sơ đẳng đến thế”. Sau khi thừa nhận có lẽ mình ngớ ngẩn vẽ nhầm con nhện 7 chân, anh ta vẽ thêm một chân nữa vào bức vẽ và đề nghị dùng nó làm “tiền” để chi trả.

Không biết có phải muốn khoe tài xù nợ hay không mà David đã đưa toàn bộ nội dung e-mail trao đổi giữa mình với cô nhân viên Janes lên trang web cá nhân 27bslash6.com và nó lập tức được lưu truyền khắp Internet. Con nhện với hai màu đen trắng và gương mặt cười trở nên nổi tiếng đến mức nó đang được rao bán trên trang đấu giá trực tuyến eBay. Đến nay, không biết công ty kia có đồng ý xóa nợ cho “cao thủ” này hay chưa.

V.Q (Theo Telegraph, Ananova)

Chia sẻ bài viết