06/09/2014 - 18:21

Báu vật đờn ca tài tử

Lê Chí
Kính tặng Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Ông là nhạc sư Vĩnh Bảo*
người dạo thong dong dặm dài thế kỷ
mái tóc bồng bềnh mây trắng
trôi qua những đầm sen bát ngát quê nhà

Ông mê đờn và say đắm tiếng đờn
như không có gì quyến rũ ông được nữa
giai điệu phong lưu tài tử
hò - xự - xang - xê - cống
cống - xê - xang - xự - hò
thang âm ngũ cung chảy rần trong máu
thành nhịp tim giữ hồn phách cho mình

Ông là nhạc sư Vĩnh Bảo
trời cho réo rắt ngón tài hoa
ngân khúc tâm tư dồn nén

nhấn phím đờn kìm ruột thắt khuya xa
huyễn hoặc tiếng tranh thẫn thờ sông nước
khắc khoải độc huyền kể chuyện cùng ai

tiếng đờn ông
chuỗi ngọc buồn đong đưa lấp lánh
miên man ký ức xa vời

Biết rồi trăm năm nữa
có còn ai mê đờn ca tài tử
như nghệ sĩ chơi đờn Vĩnh Bảo hôm nay…

12.8.2014

* Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sinh năm 1918, tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Hiện sống ở quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Nhiều người phong tặng  ông là Báu vật đờn ca tài tử.

Chia sẻ bài viết