08/03/2014 - 16:35

Bài thơ tặng Mẹ

NGUYỄN THỊ THANH NGỌC

Chữ Phúc cháu thêu còn dang dở
Ngoại đã qua đời không trối trăng
Chữ Thọ con thêu chưa hoàn tất
Ba đã về chơi cõi vĩnh hằng!

Quá tuổi tám mươi... đời phiêu lãng
Gởi lại trần gian chẳng nói năng...

Gần trọn cuộc đời thầm lặng
Thân cò quạnh vắng chiều hôm
Giây phút chia lìa... mẹ khấn
“Ông đi... tôi lại một mình
Thật chuyến đi này vĩnh biệt
Không còn tháng đợi, ngày mong!”

Nợ tình trả hoài chưa dứt
Với người vợ mãi thương chồng!

Ơn cha suốt đời sâu nặng
Ghi lòng bao đứa con thơ
Dẫu tóc màu mây trắng....

Chia sẻ bài viết