03/09/2014 - 21:01

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

45 năm trưởng thành và phát triển

45 năm qua, tập thể thầy và trò Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ (CĐCĐ&NNNB) tự hào với nhiều thành tựu vẻ vang bằng chính nỗ lực vượt khó không ngừng. Từ những ngày đầu thành lập, trưởng thành và phát triển như hôm nay, trường luôn xác định mục tiêu: gắn đào tạo với phát triển đội ngũ và nghiên cứu khoa học.

* Những chặng đường phát triển

Trường CĐCĐ&NNNB tiền thân là Trường Công nhân Cơ khí Nông trường, thành lập theo Quyết định số 35 QĐ/TC ngày 26-4-1969 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, trụ sở hoạt động tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phú. Năm 1974, Trường đổi tên thành Trường Công nhân Cơ khí Nông nghiệp II TW, có nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý phục vụ ngành cơ giới hóa nông nghiệp, cung cấp nhân lực có kỹ thuật cho các nông trường quốc doanh, hợp tác xã nông nghiệp, trạm đội cơ khí ở các tỉnh phía Bắc và các nước bạn: Lào, Campuchia. Ngoài ra, Trường còn góp phần đào tạo lái xe phục vụ chiến trường Nam Lào và miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ tháng 8-1979, nhằm tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh ĐBSCL, Trường được lệnh chuyển vào miền Nam, hoạt động tại xã Phước Thới, huyện Ô Môn, tỉnh Hậu Giang (nay là phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), đánh dấu chặng đường phát triển trên vùng đất mới.

Thầy Nguyễn Văn Châu, Phó Hiệu trưởng Trường CĐCĐ&NNNB, một trong những thành viên đầu tiên của trường đặt chân vào vùng đất sông nước miền Tây với nhiệm vụ tiền trạm, nhớ lại: "Nơi trường tọa lạc hiện nay, xưa kia là những hố bom sâu hút. Vào mùa nước nổi, cả vùng đất như chìm trong biển nước, chỗ ăn, ở cũng khó tìm. Những ngày đầu bắt tay xây dựng trường, chính tay các thầy lái máy kéo xúc cát về đổ, lấp nền. Tuy muôn vàn khó khăn, vất vả nhưng các thầy đoàn kết, nỗ lực vượt qua vì có sự thương yêu, đùm bọc của bà con xung quanh. Những nải chuối, trái bưởi gởi gắm bao tin yêu của bà con, dành tặng các giáo viên trường là những kỷ niệm chúng tôi không bao giờ quên". Đến nay, Trường quá nhiều thay đổi, cơ sở vật chất khang trang; hằng năm, số lượng và chất lượng đào tạo được chú trọng cải thiện. Đạt thành quả này, không thể không nhắc đến tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường nhiều năm qua".

Một góc Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ.

Từ năm 1997 - 2008, Trường trải qua 3 lần đổi tên: Trường Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Bộ (năm 1997); Trường Trung học Cơ điện và Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Bộ (năm 2005), rồi nâng cấp thành Trường CĐCĐ&NNNB cuối năm 2008. Từ quy mô đào tạo 250 học sinh/khóa, với duy nhất 1 ngành bậc công nhân kỹ thuật những năm đầu thành lập, đến nay, Trường CĐCĐ&NNNB đạt quy mô đào tạo 4.000 sinh viên, với đa ngành nghề: 8 ngành bậc cao đẳng kỹ thuật, 9 ngành bậc trung cấp chuyên nghiệp; 8 ngành hệ Cao đẳng nghề và 14 ngành hệ trung cấp nghề. Qua 45 năm, trường đào tạo 16.362 cán bộ kỹ thuật và đào tạo ngắn hạn 14.934 lượt nông dân.

* Gắn đào tạo với phát triển đội ngũ và nghiên cứu khoa học

Bất cứ thời điểm nào, trường luôn xác định chất lượng đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định uy tín và sự tồn tại lâu dài. Vì vậy, trường luôn quan tâm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên. Thạc sĩ Lê Thái Dương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Năm 1978, trường có 43 giáo viên, trong đó có 3 giáo viên tốt nghiệp Đại học, 19 giáo viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp và 21 công nhân kỹ thuật. Đến nay, trường có 143 giáo viên, trong đó, có 3 tiến sĩ, 49 thạc sĩ (7 giáo viên đang theo học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước), 82 giáo viên có trình độ đại học (20 giáo viên đang theo học cao học). Trường còn có 3 nhà giáo ưu tú, 15 giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc và nhiều giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh". Đạt thành quả này, không chỉ có sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường mà từ sự nỗ lực vượt khó, nâng cao trình độ của từng giáo viên. Như trường hợp cô Trần Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, một trong những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, từng đối mặt với nguy cơ dở dang khóa nghiên cứu sinh tại Nhật. Nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của nhà trường và gia đình, cô bền chí theo đuổi và hoàn thành khóa học, về nước tiếp tục cống hiến cho trường.

Song song với công tác giảng dạy, Trường khuyến khích các giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, cải tiến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đào tạo, sản xuất. Những năm qua, giáo viên trường thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và cấp tỉnh như: "Tuyển chọn và phát triển giống lạc ngắn ngày cho tỉnh Trà Vinh"; "Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sau thu hoạch lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu",… Ngoài ra, trường có nhiều đề tài nghiên cứu cải tiến máy móc được đánh giá cao như: "Cải tiến máy tuốt lúa đạt năng suất và hiệu quả cao" của thầy Nguyễn Đình Tuấn, "Cải tiến máy trục bùn" của thầy Vũ Công Khanh, "Cải tiến máy lên luống và rạch hàng" của tập thể giáo viên Ban Sử dụng… Nhờ sự nỗ lực nâng chất cả về năng lực giảng dạy, nghiên cứu lẫn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ đào tạo; đồng thời thực hiện phương châm: đào tạo sát với nhu cầu thực tế của người học và đáp ứng yêu cầu thị trường lao động nên học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm ổn định, khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường. Theo Thạc sĩ Lê Thái Dương, năm 2013, Trường có thực hiện tiểu đề án khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường 10 năm gần nhất. Kết quả, trên 74% học sinh, sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo và đáp ứng công việc tốt.

Với 45 năm vượt khó, xây dựng và phát triển, Trường CĐCĐ&NNNB vinh dự nhận nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Giải thưởng Bông lúa vàng về khoa học công nghệ… cùng nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua các cấp. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 45 năm thành lập trường vào ngày 6-9-2014, Trường vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò đóng góp của nhà trường trong sự nghiệp trồng người cũng như động viên, khích lệ tập thể giáo viên, học sinh, sinh viên trường tiếp tục ra sức phấn đấu rèn luyện và trưởng thành, cống hiến công sức và trí tuệ xây dựng đất nước.

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết