15/08/2025 - 07:24

“ZOMBIE CƯNG CỦA BA” - Khi tình thân làm nên điều kỳ diệu 

Khai thác đề tài xác sống (zombie) nhưng bộ phim điện ảnh Hàn Quốc “Zombie cưng của ba” không theo hướng kinh dị thường thấy mà tập trung vào yếu tố hài hước và đi sâu vào tình cảm gia đình. Phim có nhiều ý tưởng mới lạ cùng một kịch bản chắc tay, dàn diễn viên hợp vai. Tại Việt Nam, phim đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc và được nhiều khán giả yêu thích.

 Ý tưởng mới lạ làm nên sức hút của phim. Ảnh: NEW

Thành phố Seoul của Hàn Quốc bùng phát một loại vi-rút biến con người thành xác sống. Trong hỗn loạn, người cha Lee Jung-Hwan đưa cô con gái 15 tuổi Soo Ah thoát khỏi vòng vây của zombie, lên xe trở về vùng quê xa xôi nhưng yên bình để lánh nạn. Tuy nhiên, Soo Ah đã bị nhiễn vi-rút và dần biến thành zombie. Không nỡ xuống tay với con gái, cùng với việc phát hiện cô bé vẫn còn nhân tính, Lee Jung-Hwan quyết tâm huấn luyện Soo Ah trở thành một zombie không hại người. Được sự hỗ trợ của mẹ ruột và người bạn thân, Lee Jung-Hwan bắt đầu một hành trình thuần hóa zombie với nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Thế nhưng, việc gia đình anh giấu một zombie trong nhà cuối cùng cũng bị người khác phát hiện. Biến cố liên tục ập đến, nhưng dù là ai truy bắt Soo Ah, kể cả quân đội, Lee Jung-Hwan vẫn quyết tâm bảo vệ con gái đến cùng, thậm chí hy sinh thân mình…

Làm phim hài về zombie không phải mới lạ với điện ảnh Hàn Quốc, nhưng với “Zombie cưng của ba”, ý tưởng thuần hóa zombie và biến người nhiễm bệnh trở lại bình thường thì đây là lần đầu tiên. Thêm vào việc xoáy sâu về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình phụ tử ấm áp, càng giúp phim ghi điểm với khán giả.

Hơn nửa đầu phim, khán giả cười liên tục với những tình huống hài hước dễ thương, duyên dáng. Từ cảnh hai cha con giả làm zombie để chạy trốn đám đông bị nhiễm bệnh đến quá trình huấn luyện bi hài của hai cha con, đến việc cho Soo Ah đi học ở trường làng... Nhân vật bà nội và người bạn thân của Lee Jung-Hwan cũng góp phần không nhỏ trong việc chọc cười khán giả bằng những mảng miếng hài tự nhiên, gần gũi. Phim cũng chú ý tính logic, giải quyết vấn đề gọn gàng, hợp lý. Chẳng hạn như xây dựng nhân vật Soo Ah bị nhiễm bệnh nhưng vẫn còn tính người, có thể nghe hiểu và làm theo sự huấn luyện, có thể nhảy múa và bộc lộ cảm xúc yêu ghét… là cơ sở để người cha níu giữ hy vọng mong manh rằng con mình sẽ trở lại bình thường. Hay cách lý giải cho điều kỳ diệu xảy ra ở cuối phim, khi mà mọi nỗ lực, hy sinh đã được đền đáp xứng đáng, khi người nhiễm bệnh hoàn toàn có cơ hội hồi phục…

Tình cảm gia đình trong phim thật sự làm người xem xúc động. Một người bà thương con, thương cháu hết lòng; một người em luôn vì chị gái và cháu gái làm những đều tốt đẹp nhất; một người cha sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu con gái… Những bí ẩn về hoàn cảnh hai cha con Lee Jung-Hwan khi được hé lộ càng làm tăng kịch tính cho phim. Cuối cùng, kẻ ác sẽ bị báo ứng, còn người tốt sẽ gặp phước lành. 

Diễn xuất của các diễn viên là một trong những điểm mạnh của phim. Nam diễn viên Jo Jung Suk trong vai người cha Lee Jung-Hwan tiếp tục chứng tỏ thực lực xứng với danh tiếng “ngôi sao phòng vé”. Diễn viên trẻ Choi Yu Ri trong vai Soo Ah chinh phục khán giả với những biểu cảm khi biến thành zombie. Các diễn viên phụ đều có tính cách thú vị và diễn xuất tròn vai, góp phần làm nên những mảnh ghép hoàn chỉnh cho phim.

“Mưa đỏ”

Là bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân về cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta. Kịch bản của nhà văn Chu Lai, đạo diễn Đặng Thái Huyền, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Trong đó, Tiểu đội 1 gồm 7 thanh niên trẻ tuổi, nhiệt huyết, đoàn kết, kiên trì chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này…

Một cảnh trong phim.

Phim là khúc tráng ca bên dòng Thạch Hãn tri ân và tưởng nhớ những người đã dâng hiến tuổi thanh xuân trong chiến đấu giải phóng dân tộc, hướng đến chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

Phim sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 22-8.

SƠN THỦY

 

Chia sẻ bài viết