BẢO LAM
Hạnh phúc gia đình có được khi vợ chồng đồng lòng xây dựng mái ấm dựa trên niềm tin và sự thủy chung. Thế nhưng, nhiều gia đình điêu đứng trước danh vọng, tiền bạc. Phim dài 32 tập, phát sóng lúc 19h45 mỗi ngày trên kênh SCTV14.

Như Bình (Mã Hiểu Ðông) vì tham vọng bỏ rơi người vợ tào khang Ba Huyền (Oanh Kiều).
Phim lấy bối cảnh nước ta những năm 1920-1945, xoay quanh hai gia đình Oanh - Thiện và Ba Huyền - Như Bình. Thiện (Hòa Hiệp) là thư toán nhỏ của một hãng xe, lương vừa đủ nuôi vợ con nhưng Thiện rất thương yêu và chiều chuộng Oanh (Dương Cẩm Lynh). Oanh chỉ ở nhà chăm con nhưng cô lại có sở thích chưng diện và đi nhảy đầm. Trong suy nghĩ của Oanh, tiền bạc quan trọng và quyết định mọi thứ.
Ba Huyền (Oanh Kiều) - hàng xóm của gia đình Thiện - tảo tần buôn bán nuôi chồng con. Như Bình (Mã Hiểu Ðông) chỉ lo học để mưu cầu quan lộ, thay đổi cuộc sống. Tính tình Ba Huyền thẳng thắn, ăn nói vụng về nên thường làm Như Bình tức giận, nhất là khi anh ta bị làng xóm cười chê ăn bám nhà vợ.
Sóng gió xảy ra với hai gia đình khi Oanh quen biết Tuyết, tập tành bước chân vào thế giới thượng lưu. Oanh vô tình lọt vào mắt xanh của Hội đồng Ðàng (Huy Khánh) và quyết định bỏ chồng con về làm tình nhân của Hội đồng Ðàng. Trong khi đó, Như Bình đỗ đạt làm quan được phân công đi nhận việc ở Cần Thơ nhưng anh lại quyết đi một mình. Tại đây, Như Bình quen biết Hai Hương, người đàn bà góa có hai con nhưng giàu có. Như Bình cưới Hai Hương, bỏ rơi mẹ con Ba Huyền.
“Lỗi đạo cang thường” được xây dựng dựa trên hai tiểu thuyết “Bỏ vợ” và “Bỏ chồng” của nhà văn Hồ Biểu Chánh với chủ đề chính về nghĩa vợ chồng. Phim lấy bối cảnh xã hội Nam Bộ trong buổi giao thời, với câu chuyện về đồng tiền làm thay đổi giá trị cuộc sống của nhiều người. Vì tiền tài, Oanh và Như Bình đều “tham phú phụ bần”, từ bỏ đạo đức để đuổi theo những danh vọng phù hoa. Ðể rồi cả Oanh và Bình đều phải trả giá cho những sự phù phiếm, sai lầm của bản thân mà không có đường quay đầu. Phim chuyển tải thông điệp “hãy trân quý những gì chúng ta có hôm nay, không chỉ bằng tình yêu mà còn bởi niềm tin và nhân nghĩa giữa con người”.
Phim có dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, được yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên Oanh Kiều thường lấy nước mắt người xem với những nhân vật có số phận éo le. Vì thế, Ba Huyền được Oanh Kiều nhập vai rất ngọt. Thiện là vai diễn “đo ni đóng giày” cho Hòa Hiệp. Còn Dương Cẩm Lynh và Mã Hiểu Ðông đảm nhận những vai có nhiều chuyển biến tâm lý và cả hai đã khắc họa tốt nhân vật.