01/10/2026 - 06:30

Lan tỏa tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” 

Dành trọn thanh xuân để cống hiến xây dựng quê hương và chăm lo cho gia đình, khi bước vào tuổi xế chiều, nhiều bậc cao niên vẫn giữ ngọn lửa nhiệt huyết. Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, họ không chỉ là điểm tựa vững chắc của gia đình mà còn thầm lặng trao truyền trí tuệ và lối sống đẹp cho thế hệ mai sau.

Bà Thạch Thị Danh (bìa trái) luôn nhiệt tình với công tác hội, hỗ trợ hội viên. 

Hết lòng với cộng đồng

Từng đứng trong quân ngũ Lữ đoàn 950, Quân khu 9, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, sau khi trở về địa phương, ông Huỳnh Văn Nhắn ở ấp Giao Đu, xã Xà Phiên, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Ông được người dân địa phương yêu mến không chỉ ở tính cần cù lao động mà còn sự nhiệt tình vì cộng đồng. 

Từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, năm 2022, ông Nhắn đầu tư 19 bể, thả nuôi hơn 10.000 con lươn giống. Nhờ vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, mô hình nuôi lươn không bùn từng bước ổn định, cho hiệu quả kinh tế. Với thu nhập bình quân gần 200 triệu đồng/năm, ông Nhắn tích góp mua 10 công đất ruộng, tạo dựng kinh tế vững chắc hơn.

Thành công với mô hình nuôi lươn, ông Nhắn nhiệt tình hỗ trợ con giống, chia sẻ kỹ thuật với hội viên cựu chiến binh. Đầu năm 2025, Hội Cựu chiến binh xã thành lập Tổ hợp tác nuôi lươn, với 14 thành viên do ông Nhắn làm Tổ trưởng. Ông Đăng Quốc Thới, thành viên Tổ hợp tác, kể: “Nhờ ông Nhắn tận tình hướng dẫn, gia đình tôi từng bước cải thiện cuộc sống từ mô hình nuôi lươn không bùn. Với 8 bể nuôi lươn, giờ tôi không còn lo chạy gạo từng bữa như trước”.

Không chỉ đồng hành với cựu chiến binh phát triển kinh tế, ông Nhắn tích cực góp sức xây dựng quê hương. Năm 2023, ông tham gia thành lập mô hình “Hội Cựu chiến binh tình nguyện giặm vá đường”. Ông cùng các thành viên đã sửa hơn 20 móng cầu; giặm vá, nâng cấp hơn 10km đường bê tông, với tổng chi phí vận động xã hội hóa hơn 70 triệu đồng...

Giữ trọn nghĩa tình với đồng đội

Ở tuổi 70, bà Trần Thị Hiến (ở phường Tân An), Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) TP Cần Thơ, vẫn xông xáo với công tác Hội. Những chuyến thăm đồng đội; tìm nguồn hỗ trợ, tặng quà, chăm lo hội viên hoàn cảnh khó khăn… cứ nối dài theo năm tháng. 

Bà Hiến tham gia cách mạng từ năm 1975 trong lực lượng TNXP sang giúp bạn Lào. Năm 1977, bà trở về quê hương. Năm 2013, bà Hiến tham gia Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ và đến năm 2017 giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Từ đó, công việc chăm lo đời sống cựu TNXP trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà.

Bà Trần Thị Hiến, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Cần Thơ (bìa trái), thăm và tặng quà hội viên hoàn cảnh khó khăn.

Bà Hiến đã dành nhiều thời gian kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ những đồng đội tuổi cao, sức yếu, cuộc sống còn khó khăn. Tính từ năm 2017 đến nay, bà Hiến cùng Hội TNXP TP Cần Thơ kết nối nguồn vận động hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup với tổng chi phí hơn 800 triệu đồng; trong đó, 15 hội viên hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ thường xuyên. Bên cạnh đó, bà Hiến cùng các thành viên Hội vận động sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên, với tổng chi phí 120 triệu đồng. Riêng năm 2020, bà vận động 70 triệu đồng xây dựng 1 nhà tình nghĩa tặng hội viên Cựu TNXP ở phường Bình Thủy.

Dù tuổi đã cao, bà Hiến vẫn đều đặn đến thăm những hội viên bệnh nặng vào các dịp lễ, Tết. Có khi chỉ là một phần quà, một lời hỏi thăm, nhưng phía sau đó là sự quan tâm được vun đắp bằng nghĩa tình đồng đội. Bà Hiến bộc bạch: “Tôi vui và thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa khi được góp sức hỗ trợ đồng đội vượt qua khó khăn, an cư”.

Đồng hành với hội viên

Bà Thạch Thị Danh, 60 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Quy B, xã Tân Thạnh, luôn gần gũi, đồng hành với hội viên. Ấp Tân Quy B có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Là Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng, bà Danh tranh thủ các dịp sinh hoạt cộng đồng, lễ, Tết… để lồng ghép nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc phụ nữ và trẻ em.

Từ những trải nghiệm trong cuộc sống, bà vận động nhiều cặp vợ chồng biết lắng nghe, cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình; khuyên cha mẹ quan tâm chăm lo, đầu tư cho con cái học hành. Cụ thể, bà dành nhiều tâm huyết triển khai chương trình “Làm cha mẹ cho sự phát triển toàn diện trẻ thơ”, nhất chuyên đề “Sự phát triển trí tuệ và vui chơi cùng trẻ” giúp phụ huynh hiểu rằng nuôi dạy con không chỉ là lo ăn, lo học mà còn cần lắng nghe, trò chuyện để hiểu hơn nhu cầu của con trẻ... Đặc biệt, bà Danh tập trung phân tích tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... góp phần nâng cao chất lượng dân số và sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Nắm bắt nhu cầu hội viên, bà Danh duy trì, ra mắt các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả; kết nối, hỗ trợ chị em tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Từ năm 2021 đến nay, bà Danh đã giới thiệu nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp trên 30 hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Bà còn thành lập tổ phụ nữ hùn vốn với 27 thành viên; hằng tháng, chị em góp 300.000 đồng cùng nhau phát triển kinh tế. 

***

Với nhiều người cao tuổi, tuổi cao không đồng nghĩa với sự nghỉ ngơi mà là sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Bằng tri thức, uy tín cùng vốn sống phong phú, các bậc cao niên đang từng ngày khẳng định vị thế của mình qua các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương.

Bài, ảnh: CAO OANH 

Chia sẻ bài viết