10/10/2024 - 09:12

"Ðây lắng hồn núi sông ngàn năm" 

"Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội. Hà Nội mến yêu!", những ca từ đầy tự hào của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi trong lời ca khúc "Người Hà Nội" chợt vang lên khi xem triển lãm 3D trực tuyến "Hỡi đồng bào Thủ đô".

Một đoạn trong phần "Hà Nội ngày về chiến thắng". Ảnh chụp màn hình.

Triển lãm do UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) phối hợp Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Bộ Nội vụ) thực hiện, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

"Hỡi đồng bào Thủ đô" là lời hiệu triệu quen thuộc ở Hà Nội trong những ngày "Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời. Hà Nội hồng ầm ầm rung". Và hôm nay, khi nhắc lại lời hiệu triệu ấy thông qua chủ đề triển lãm trực tiếp, trong lòng người xem dâng trào cảm xúc tự hào. Triển lãm được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nhằm tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa lịch sử và truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của dân tộc ta và sự kiện Giải phóng Thủ đô 70 năm về trước. "Ban Tổ chức hy vọng triển lãm sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho công chúng thông qua công nghệ số, cung cấp những thông tin bổ ích về lịch sử Thủ đô Hà Nội - mảnh đất ngàn năm văn hiến, anh hùng và hòa bình trong dòng chảy của lịch sử Việt Nam", lãnh đạo quận Hoàn Kiếm chia sẻ.

Triển lãm 3D trực tuyến "Hỡi đồng bào Thủ đô" gồm 3 phần. Phần 1 có chủ đề "Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời", tập trung giới thiệu các tài liệu, hình ảnh về giai đoạn đầu cuộc xâm lược của thực dân Pháp tại Hà Nội. Phần 2 mang tên "Hà Nội vùng đứng lên" là tập hợp các tài liệu, hình ảnh về các cuộc đấu tranh cách mạng tại Hà Nội giai đoạn 1930-1954. Với chủ đề "Hà Nội ngày về chiến thắng", phần cuối của triển lãm mang đến cho công chúng nhiều hình ảnh, tài liệu về ngày giải phóng Thủ đô, đón Quân đội nhân dân về với Hà Nội.

Tất cả những tư liệu từ triển lãm đã viết nên trang sử hào hùng của Hà Nội, với gần 1 thế kỷ chịu sự đô hộ của thực dân Pháp, rồi từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân diễn ra sôi nổi, đỉnh cao là Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công. Và rồi, "khói lửa ngập trời" đến với Hà Nội từ cuối năm 1946 khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta. Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ đô anh hùng ngàn năm văn hiến đã cùng cả nước 9 năm kháng chiến quật cường. Ngày 10-10-1954, cờ đỏ sao vàng tung bay trên Cột cờ Hà Nội, Thủ đô được giải phóng: "Bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười trên môi Người cười. Tiếng cười. Ngày về chiến thắng!" ("Người Hà Nội", Nguyễn Đình Thi).

Triển lãm trực tuyến với thiết kế 3D hiện đại, hình thức đẹp, cuốn hút, thuyết minh súc tích và bám sát câu chuyện từ đầu đến cuối. Với việc ứng dụng công nghệ số, bất kỳ ai cũng có thể tham quan triển lãm "Hỡi đồng bào Thủ đô" thông qua địa chỉ: https://archives.org.vn/hoidongbaothudo/ hoặc http://hoankiem.hanoi.gov.vn/hoidongbaothudo/.

DUY KHÔI

 

Chia sẻ bài viết