26/04/2008 - 11:17

Phim đang chiếu

“Ác quỷ lộng hành” - Cái nhìn mới về người anh hùng

Áp phích phim “Ác quỷ lộng hành”. Ảnh: Guardian.co.uk

Một câu chuyện mang màu sắc huyền thoại với nhân vật được tạo hình giống hoạt hình, phim “Ác quỷ lộng hành” (tên tiếng Anh là “Beowulf”) của đạo diễn Robert Zemeckis đã tạo nên một cơn sốt ở phòng vé Bắc Mỹ trong nhiều tháng qua. Phim đang chiếu ở rạp Ninh Kiều - TP Cần Thơ từ 25-4-2008 đến 2-5-2008.

Chuyện xảy ra tại đế quốc Đan Mạch cổ xưa. Đất nước của vua Hrothgar (Anthony Hopkins) bị quấy nhiễu bởi Grendel, một con quái vật hung hãn. Người anh hùng Beowulf (Ray Winstone) cùng 14 chiến hữu người Viking quả cảm xuất hiện và tiêu trừ nó. Nhưng Beowulf phải đối mặt với một thử thách mà nhiều năm trước vua Hrothgar đã thất bại và đang phải trả giá. Beowulf phải chiến thắng sự trả thù của mẹ của quái vật Grendel (Angeline Jolie) - một người đàn bà cực kỳ quyến rũ với cái đuôi rắn kỳ dị, chính là thử thách đáng sợ nhất...

“Ác quỷ lộng hành” được phóng tác từ “Beowulf” – bản trường ca cổ xưa nhất của văn học Anh. Trường ca “Beowulf” đã gây cảm hứng cho Hollywood ít nhất là ba lần, nhưng lần thứ ba này hoành tráng nhất nhờ sự hỗ trợ của kỹ thuật vi tính. Vì vậy, các cảnh trong có độ sắc nét hơn. Tuy mở đầu khá trung thành với phiên bản cũ – tức là cũng có quái vật xuất hiện, tàn bạo và xấu xí; cũng có anh hùng xuất hiện, dũng mãnh, can đảm và tự tin. Thế nhưng, Beowulf có chút không giống những gì người xem đã tưởng tượng: Beowulf đánh bại Grendel ngay trong lần giáp mặt đầu tiên. Phim tập trung vào cuộc chiến cam go nhất còn ở phía trước là đối mặt với mẹ Grendel – Nữ hoàng bóng tối. Thật bất ngờ, Beowulf không tiêu diệt được đối thủ này. Ngược lại, Beowulf bị Nữ hoàng bóng tối cám dỗ và sa ngã vì không vượt qua được những ham muốn thông thường của con người, quyền lực, địa vị... Beowulf lại đi vào vết xe cũ của đức vua Hrothgar. Khi trở về cung điện, Beowulf lại khoác lác về chiến công của mình, tiêu diệt ác quỷ, mụ phù thủy xấu xa... Sau cái chết của đức vua Hrothgar – người đã gửi trọn lòng tin và truyền lại ngôi báu, vương quốc và cả Hoàng hậu Wealtheow xinh đẹp cho Beowulf. Beowulf đạt được tham vọng của mình, vinh quang, danh vọng, quyền lực và cả nàng Wealtheow xinh đẹp.

Một thời gian dài sau đó, khi Beowulf bước vào tuổi già, đủ chính chắn và kinh nghiệm. Beowulf tự thấy rằng, ông đã từng để những dục vọng tầm thường lấn lướt nên bây giờ dù có tất cả nhưng không có cuộc sống đúng nghĩa với sự thanh thản và lòng tự tôn. Trường đoạn thâm thúy và ấn tượng cho người xem nhất là Beowulf thừa nhận sai lầm của mình và mong hoàng hậu tha thứ. Người xem có cái nhìn mới về người anh hùng: Họ không phải là những người với vẻ ngoài mạnh mẽ, sức vóc hơn người hay thông minh tuyệt đỉnh. Họ chỉ thật sự anh hùng khi có đủ sức mạnh và tự tin vượt qua chính bản thân mình, đối mặt với những sai lầm của mình.

Những ngạc nhiên của khán giả được dành cho diễn viên Ray Winstone trong vai Beowulf lúc trẻ. Tuy là gương mặt mới của Hollywood nhưng Ray Winstone đã chinh phục được khán giả với lối diễn xuất nội tâm sâu sắc.

Tất cả các nhân vật trong phim đều được kỹ thuật số hóa nên khán giả cảm tưởng đang coi một phim hoạt hình. Đạo diễn Robert Zemeckis, từng đoạt giải Oscar với phim “Forest Gump”, đã thể hiện đẳng cấp của mình qua bộ phim này.

DUYÊN KHÁNH

Chia sẻ bài viết