25/10/2015 - 15:37

Vi Thảo – người lạ chinh phục bolero

"Chuyến tàu hoàng hôn" là album thứ 3 của ca sĩ Vi Thảo sau khi rời sân khấu Sao Mai điểm hẹn mùa đầu tiên năm 2004. 9 tình khúc bolero quen thuộc được Vi Thảo hát với tâm tình của một người phụ nữ độc hành lãng mạn và có chút bất cần đời. Có thể nói, "Chuyến tàu hoàng hôn" là album đáng nghe vì giọng hát lạ giữa "trào lưu" hát bolero hiện nay.

Album do Viết Tân Studio sản xuất và phát hành.

 

Dù không phải là quán quân ở Sao Mai điểm hẹn nhưng Vi Thảo được khán giả yêu thích bởi sự mộc mạc, tươi tắn trong giọng hát và cách trình diễn. Còn nhớ album đầu tay "Yêu và mơ" với những tình khúc xưa phát hành năm 2004, Vi Thảo tạo "cơn sốt" trong làng nhạc Việt khi đạt nhiều giải thưởng âm nhạc. Nhưng sau đó, cô khá vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc để chuyên tâm lo cho gia đình.

"Chuyến tàu hoàng hôn" đánh dấu sự trở lại của cô ca sĩ người Quảng Nam. Album gồm các ca khúc như: "Đừng nói xa nhau" (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương), "Lưu bút ngày xanh" (Thanh Sơn), "Chuyến tàu hoàng hôn" (Minh Kỳ - Hoài Linh), "Nói với người tình" (Hàn Châu – Thanh Long), "Mưa nửa đêm", "Buồn trong kỷ niệm" (Trúc Phương), "Cô hàng xóm" (Anh Bằng)… Người yêu tình khúc bolero không còn xa lạ với những ca khúc này nhưng sẽ "lạ" với cách hát phiêu lãng, bất cần của Vi Thảo. Cô sở hữu giọng hát trong trẻo, thanh thoát và mỏng manh khá đặc biệt. Trong album này, Vi Thảo chinh phục người nghe bởi cách thể hiện tự nhiên, không cố gằn giọng, cường điệu để làm mình "già" đi hoặc tạo vỏ bọc "giàu trải nghiệm". Đó cũng chính là cách cô xác định vị trí của mình trong làng nhạc Việt bởi nhiều ca sĩ trẻ khác cũng đang theo đuổi dòng nhạc bolero. Bởi thế, nghe Vi Thảo hát "Nửa đêm ngoài phố" hay "Rừng chưa thay lá", người nghe không có cảm giác ủy mị mà cảm nhận sự nhẹ nhàng, thanh thản như cô đang thầm thì chuyện đời mình.

Góp phần thành công cho album còn nhờ cách hòa âm, phối khí của các nhạc sĩ Bảo Chấn, Lý Huỳnh Long, Hoàng Minh. Đó là những bản phối vẫn giữ nguyên chất trữ tình của bolero nhưng lại mang một dáng vẻ tươi sáng, trẻ trung, gần gũi với người yêu nhạc hiện tại. Sự tiết chế các nhạc cụ bộ trống mà tăng cường bộ hơi trong hòa âm cũng giúp các bài hát hiện đại hơn.

Không hẳn là sự phá cách xuất sắc, nhưng "Chuyến tàu hoàng hôn" của ca sĩ Vi Thảo đã mang đến màu sắc mới cho tình khúc bolero. Album cũng đánh dấu khoảng thời gian hơn 10 năm Vi Thảo bền bỉ với con đường nghệ thuật nghiêm túc, dù trải qua không ít chông gai…

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết