24/05/2015 - 09:37

Vào hạ

NGỌC HÙNG

Hạ đến rồi có phải không em?
Sao gió xa vẫn mãi phiêu bồng
Phượng đỏ gay lặng thầm trông ngóng
Gió chưa về oi ả màu bông

Hạ đến rồi có phải không em ?
Mây rong chơi để nắng trơ cằn
Đợi mây về sớm trưa nắng nỏ
Đêm còn hờn hơi nắng hăng hăng

Hạ về đó em à- hạ nhé!
Xuân đã qua hạ đến nhận mùa
Hạ nóng rẫy phạc phờ nhân thế
Thốc vào đời bức bối mỏi mê

Những ngày hạ năm nào xa ngái
Phượng đỏ hồng trong nắng thủy tinh
Mây gió nhẹ đầu hè ngăn ngắt
Hạ nồng say hương sắc, nhiệt tình

Hạ hôm nay khô cong tà áo
Gió kiệt rồi giọt nặng mồ hôi
Bão nóng qua... tiếp là giông bão?
Thuận hòa ơi trở lại - bao giờ...

Vì sao mà trái trời trở gió
Màu biển dâu dời đổi vì đâu?
Khi đỏ lửa núi mòn sông cạn
Khi ngập chìm gió cả mưa ngàn

...Mong hạ về bình yên em nhỉ
Như lẽ thường xuân, hạ, thu, đông
Khô rồi mưa dần xoay nhịp sống
Để thu, đông ta lại ngóng xuân, hè...

Chia sẻ bài viết