“Mưa đỏ” hẳn sẽ là một trong những từ khóa nổi bật nhất trong năm 2025 trong lĩnh vực nghệ thuật. Hơn cả tên một bộ phim, “Mưa đỏ” truyền cảm hứng nhân văn về lòng yêu nước, tinh thần sống đẹp.
-
Thầy giáo Miệt Thứ mê văn chương
Mấy năm gần đây, văn học ĐBSCL xuất hiện một tác giả trẻ đầy triển vọng là Nguyễn Chí Ngoan, sinh năm 1991, quê Miệt Thứ, Kiên Giang.
-
Triển lãm sách và hình ảnh “Các dân tộc Việt Nam”
(CT)- Sáng 17-8-2018, Thư viện TP Cần Thơ khai mạc triển lãm sách, hình ảnh chuyên đề “Các dân tộc Việt Nam”.
-
Trở lại quá khứ với loạt tranh "Thương nhớ thời bao cấp"
Khoảng 30 bức tranh của hai họa sỹ (Thành Phong, Hữu Khoa) được giới thiệu tới công chúng Thủ đô tại triển lãm “Thương nhớ thời bao cấp.” Chương trình diễn ra từ ngày 16-31/8 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền, Hà Nội).
-
Chân chất như “Tài tử miệt vườn”
Có một cuộc thi mà dường như chuyện thắng thua không quan trọng, hình ảnh sân khấu cũng chẳng màng. Quan trọng là được ca tài tử, được trải lòng với cung bậc ngũ âm.
-
“Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc” bởi bạn sẽ tự chữa lành
“Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc”, NXB Văn hóa – Văn nghệ, tập hợp 30 tản văn đầu tay của nữ tác giả La Di. Chị chia sẻ việc viết lách như “đi gom nắng, nhặt mưa, và cả giông bão từ mình, từ bạn bè, từ cả những người dù chỉ có duyên gặp gỡ trong thoáng chốc…”.
-
Sống chậm cùng “Dặm dài đất nước”
“Dặm dài đất nước” là chương trình truyền hình du lịch hoài niệm, đưa du khách trở về ký ức trên chuyến tàu Bắc- Nam để cảm nhận một Việt Nam rất khác trong hành trình theo dấu chân người xưa.
-
119 học viên được cấp chứng chỉ Đờn ca tài tử
(CT)- Chiều 7-8, Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Đờn ca tài tử năm 2018.
-
“Vàng trên biển đá đen” - Dấu ấn Việt Nam trên trang văn của một người Ý
NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh vừa ấn hành tập truyện ngắn, chân dung và tạp bút “Vàng trên biển đá đen” của tác giả Elena Pucillo Trương.
-
Nhiều việc cần làm ngay để chống xâm phạm di tích
Thông tin, ý kiến về các vụ xâm phạm, hủy hoại, làm hỏng di tích ào ạt trên báo chí, trong dư luận mỗi lần có một công trình quý giá nào đó bị biến thành “nạn nhân”. Các công tác kiểm tra, xử lý theo đó cũng diễn ra sôi nổi. Nhưng tiếc thay, khi sự đã rồi! Để sau đó, vấn nạn chậm được cải thiện cho đến khi lại tiếp tục xảy ra các vụ việc mới “làm đau” di sản.
-
“Tiền hậu bất nhất”
Mới đây, thông tin việc các NSƯT: Minh Vương (ảnh), Giang Châu, Thanh Tuấn… được Hội đồng xét tuyển danh hiệu NSND cấp Bộ xem xét, bỏ phiếu lại và đạt trên 90% so với yêu cầu đã làm thỏa lòng dư luận.
-
Bến Ninh Kiều
“Kể chuyện Bến Ninh Kiều” là quyển sách vừa ra mắt của nhà nghiên cứu Nhâm Hùng, do NXB Đại học Cần Thơ ấn hành. Quyển sách là những tư liệu phong phú trong quá khứ cũng như hiện tại của một thắng cảnh là niềm tự hào của đất và người Cần Thơ.
-
Người viết văn trẻ cần gì?
Mới đây, hai tác giả trẻ đến từ An Giang là Trương Chí Hùng và Nguyễn Đức Phú Thọ đã về Cần Thơ giao lưu trong chương trình sinh hoạt chuyên đề sáng tác văn học do Hội Nhà văn Cần Thơ tổ chức.
-
Từ “Mưa đỏ” nghĩ về “sức mạnh” của nghệ thuật

- Rực rỡ đêm khai hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ
- Khai mạc triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay”
- Cần đưa vào Chương trình Giáo dục địa phương nội dung liên quan đến văn hóa sông nước
- “Avatar 3” tiếp tục làm hài lòng người hâm mộ
- Bài 1: Cạnh tranh từ phòng vé đến nền tảng số
- Nửa thế kỷ, trọn một lòng với cải lương
- Bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ
- Độc đáo văn hóa Chăm tại Khánh Hòa
- Một chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai hội
-
Bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ

- Lắng đọng vở cải lương “Người mẹ và thanh gươm”
- Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ dựng vở cải lương mới
- Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ khai mạc tối 27-12
- Cách làm hay từ một chuyên đề sân khấu hóa
- Nửa thế kỷ, trọn một lòng với cải lương
- Đại học Cần Thơ chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
- Danh sư Võ Trường Toản
- Công bố tác phẩm đạt giải Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch An Giang
- Một chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai hội
