14/08/2016 - 15:18

Tuyệt chiêu siêu… lố bịch!

Sau 4 tập phát sóng, chương trình truyền hình thực tế "Tuyệt chiêu siêu diễn" (phát lúc 21 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7) đang nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả. "Siêu diễn" đâu chẳng thấy mà chỉ toàn những cảnh lố bịch, phản cảm.

"Tuyệt chiêu siêu diễn" do Công ty Điền Quân M&E và Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện, được mua bản quyền từ bản gốc "Lip Sync Ultimate" do Tập đoàn giải trí quốc tế Imagine Group sở hữu. Mỗi tập phát sóng sẽ có 6 thí sinh (cá nhân hoặc nhóm) tranh tài khi hóa thân thành một ca sĩ nổi tiếng, nhép và diễn lại theo phong thái của họ. 2/6 thí sinh sẽ lọt vào vòng song đấu cũng với đề bài tương tự. Chương trình được quảng bá "trên mây" như kết hợp giữa âm nhạc và hài kịch; thí sinh đầy sáng tạo, hài hước và chuyên nghiệp trong diễn xuất.

 Hình ảnh giả gái phản cảm của Phúc Lợi trong chương trình. Ảnh: DK

Thực tế, các thí sinh gây thất vọng vì sáng tạo và diễn xuất rất tệ. Có nhiều thí sinh chỉ đứng một chỗ và nhép cho hợp khẩu hình một cách gượng gạo. Ngược lại, có nhiều thí sinh mang cả vũ đoàn, hàng tá đạo cụ lên sân khấu để… lấp chỗ trống bởi diễn xuất chẳng ăn nhập và làm rối mắt người xem. Điển hình như phần thi của thí sinh Phúc Lợi trong tập 3, nhép ca khúc "Phải lòng cô gái Bến Tre", đầu tư sân khấu rất hoành tráng nhưng rồi diễn câu chuyện mô típ "kẻ cắp gặp bà già", "gậy ông đập lưng ông", không liên quan đến nội dung bài hát.

Đáng nói nhất là những màn giả gái phản cảm tràn ngập trong "Tuyệt chiêu siêu diễn". Mỗi tập 6 thí sinh nhưng đã có từ 2-4 thí sinh giả gái. Những thí sinh tạo hình khó phân biệt trai gái, lợi dụng ngôn ngữ hình thể để biểu đạt không trong sáng, thô thiển, khiến người xem khó chịu. Như phần thi của Quang Diệu, nhép và uốn éo cho giống bản chính là ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhưng sự lố bịch trong từng động tác, gợi cảm "bẩn" không thể chấp nhận. Hay trong tiết mục "Phải lòng cô gái Bến Tre", những nam thí sinh mặt thoa phấn son dày cộm, lúng liếng, mắt liếc ngang liếc dọc, đanh đá nhún nhảy… Thử hỏi, đó là "Tuyệt chiêu siêu diễn" của họ hay sao?

Là những người "cầm cân nảy mực" nhưng 3 giám khảo là Trường Giang, Thu Trang và Tiến Luật nhiệt tình hò reo, cổ vũ theo những phần trình diễn phản cảm của thí sinh. Lẽ ra, là người có kinh nghiệm, họ cần góp ý thí sinh trước những tạo hình phản cảm hay chí ít cũng "biết thắc mắc" tại sao lại giả gái, liệu có cần thiết không? Sự cổ súy đó phải chăng đang góp phần cho sự lố bịch của chương trình?

Một điều mà nhiều thắc mắc là tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP đã quy định xử phạt hành vi hát nhép nhưng sao những màn hát nhép lại được công khai thành một chương trình truyền hình thực tế? Dù rằng họ có công bố nhép giọng người khác nhưng đó vẫn là hành vi khó chấp nhận trên sóng truyền hình.

Mỗi phần thi, giám khảo cứ hét lên: "Siêu bựa. Nhưng mà chị thích!"; "Xàm quá, nhưng xàm có sáng tạo, có đầu tư!"… "Xàm", "bựa", lẽ ra là những từ dành cho chương trình mới phải!

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết