Từ ngày 20 đến ngày 23-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã phối hợp với Thư viện thành phố, Bảo tàng thành phố tổ chức triển lãm ảnh " Dấu ấn một vị tướng huyền thoại-Võ Nguyên Giáp " và " Hoàng Sa, Trường Sa-Tổ quốc nơi đầu sóng". Trên 4.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong và ngoài lực lượng vũ trang đã đăng ký tham quan triển lãm. Đặc biệt, cuộc thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam cũng thu hút gần 1.000 ĐVTN tham gia.
Nhiều hình ảnh, tư liệu bổ ích
Một ngày trước khi triển lãm khai mạc,Trần Thị Cẩm Tú (sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục công dân khóa 36, Trường Đại học Cần Thơ) cùng các bạn chung lớp tranh thủ đến tham quan. Cùng với ấn tượng sâu sắc đối với cụm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Cẩm Tú thấy tâm hồn mình có một cảm xúc mãnh liệt khi xem các ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa. Cẩm Tú cho biết, Tú đang học ngành chính trị nên có nghiên cứu về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, những kiến thức từ sách vở, Internet vẫn chưa đủ để Tú hình dung về Hoàng Sa, Trường Sa cho đến khi xem những hình ảnh tại triển lãm này. Cẩm Tú bộc bạch : " Không chỉ được tìm hiểu về cuộc sống quân dân trên quần đảo Trường Sa, em còn được xem những tư liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa có từ hàng trăm năm trước. Những hình ảnh, tư liệu tại đây ngoài việc giúp em mở mang kiến thức còn cung cấp tư liệu cho em giảng dạy sau này".
 |
|
Đông đảo sinh viên đến tham quan triển lãm ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
Đến khu triển lãm, Nguyễn Quốc Việt (sinh viên năm thứ 2 Ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Cần Thơ) chăm chú nhìn các tảng đá chủ quyền mang về từ các đảo thuộc Trường Sa, như: Đá Thị, Đá Nam, Tiên Nữ
Quốc Việt cho biết, đây là lần đầu tiên em tham gia một hoạt động nhiều ý nghĩa về lực lượng vũ trang và biển, đảo Việt Nam. Còn Dương Tuyết Loan, sinh viên lớp Dược 8A, Trường Đại học Tây Đô, suốt buổi tham quan luôn chăm chú nghe các chị hướng dẫn giới thiệu về những tấm ảnh và cẩn thận ghi chép để làm tư liệu phục vụ cho việc học tập.
Phục vụ cho triển lãm lần này, Thư viện TP Cần Thơ đóng góp 600 đầu sách với nhiều nội dung về cuộc đời Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lực lượng vũ trang nhân dân
Trong đó, có trên 100 quyển sách về Hoàng Sa, Trường Sa. Những kiến thức bổ ích về đời sống, sinh hoạt, tình cảm người lính, người dân trên các đảo; vị trí địa lý, lịch sử của Hoàng Sa, Trường Sa từ những quyển sách đã mang đến cho người tham quan nhiều kiến thức bổ ích về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bùi Đại Phước (sinh viên ngành Cơ khí giao thông khóa 38, Đại học Cần Thơ) cho biết: "Đây là lần đầu tiên em được tham gia một triển lãm với nhiều nội dung như thế này. Những quyển sách dù em chưa đọc hết nhưng đã cho em một cái nhìn toàn diện về cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ý thức khẳng định chủ quyền biển, đảo đã có hàng trăm năm qua. Em đã ghi lại một số tên sách để có thể tìm mua khi cần".
Theo chị Nguyễn Thị Tuyết Linh, Trưởng phòng Thông tin thư mục Thư viện thành phố, đây cũng là lần tiên Thư viện thành phố phối hợp tổ chức triển lãm hình ảnh, sách báo về Hoàng Sa, Trường Sa. Có những bạn trẻ đã trở lại đây nhiều lần trong các ngày diễn ra sự kiện ý nghĩa này. Chị Linh nói: "Thành công của triển lãm một lần nữa đã khẳng định rằng ý thức về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc vẫn dạt dào trong trái tim các bạn trẻ hôm nay".
Hiểu để có hành động đúng
Song song với triển lãm ảnh, sách thì Ban tổ chức cũng tổ chức hội thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam với sự tham dự của 15 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố và các quận, huyện. Điều thú vị của hội thi là ngoài những kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa, tình hình tranh chấp trên biển Đông hiện nay thì các đội còn thi diễn những tiểu phẩm ca ngợi về tình yêu biển, đảo. Qua đó, nhiều đội đã thể hiện sự quan tâm, hiểu biết của mình về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cũng như bày tỏ tình cảm với quân dân Quần đảo Trường Sa nơi đầu sóng ngọn gió.
Tuổi trẻ hôm nay phải làm gì để góp sức giữ gìn chủ quyền biển, đảo Tổ quốc? Trả lời câu hỏi trên, đội quận Thốt Nốt đã bắt đầu bằng lời khẳng định: "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!". Theo các bạn, là người dân Việt Nam thì phải hiểu rõ về lịch sử, phải thể hiện lòng yêu nước cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của bản thân, như: công tác tốt, học tập tốt, lao động sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế đất nước, đóng góp xây dựng Quần đảo Trường Sa
Các bạn cũng tuyên truyền cho mọi người biết những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về biển Đông để người dân hiểu về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cũng như đập tan âm mưu xuyên tạc của kẻ thù. "Hiểu biết đầy đủ mới có hành động đúng" - đó là thông điệp của các bạn trẻ quận Thốt Nốt mang đến hội thi. Chị Võ Thị Vân Anh, Phó Bí thư Đoàn phường Thuận An, quận Thốt Nốt, chia sẻ: "Thời gian chúng tôi chuẩn bị cho hội thi chỉ có 3 ngày. Mặc dù vậy, các thành viên của đội đều ý thức rằng đây không phải là cuộc thi để đoạt giải mà là chia sẻ những kiến thức về chủ quyền biển, đảo nên rất nghiêm túc trong tập luyện, cũng như trau dồi kiến thức liên quan đến chủ đề này".
Trao đổi với chúng tôi, anh Ngô Hữu Phước, Trợ lý thanh niên Bộ CHQS thành phố, cho biết: Xác định vai trò của biển, đảo hiện nay nên khi lập kế hoạch, ban tổ chức đã lồng ghép nhiều nội dung về chủ quyền biển, đảo vào cuộc thi. Qua đó, cuộc thi đã thành một sân chơi bổ ích vừa mang ý nghĩa bổ sung kiến thức, vừa giao lưu giữa thanh niên trong và ngoài quân đội. "Nhiều cán bộ Đoàn gợi ý cần có nhiều chương trình như thế này để thắp lên tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc trong ĐVTN. Vì vậy, tôi nghĩ tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo bằng hình thức giao lưu hoặc thi tìm hiểu kết hợp với triển lãm ảnh, sách như thế này" - anh Ngô Hữu Phước bày tỏ.
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG