18/12/2012 - 22:15

Trung Quốc bắt giữ những người tung tin đồn “tận thế”

Sản phẩm “quả cầu sống sót” trong ngày tận thế đang được bày bán tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images 

Trong những tuần vừa qua, giới chức Trung Quốc đã cho bắt giữ hơn 93 người tại khắp 7 tỉnh, thành trên cả nước do đã lan truyền các tin đồn cho rằng "ngày tận thế" 21-12 đã kề cận, báo Guardian của Anh cho biết hôm 17-12.

Giới chức tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc, hôm 16-12 đã bắt giữ 37 thành viên của nhóm mê tín có tên gọi "Nhà Thờ Thượng đế toàn năng", sau khi họ lan truyền tin đồn về "ngày tận thế". Hàng trăm tín đồ của nhóm đã đụng độ với cảnh sát tại 3 tỉnh của Trung Quốc hồi tuần rồi. Tờ Thời báo Hoàn cầu của Nhân dân Nhật báo-Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết nhóm này đã gửi nhiều tin nhắn cảnh báo tới các môn đồ rằng "sóng thần và động đất sẽ xảy ra trên khắp thế giới". Truyền thông Trung Quốc cho hay giới chức cũng đã tịch thu được một số lượng lớn các biểu ngữ, băng đĩa, khẩu hiệu, sách và máy in, nhưng không nói rõ chi tiết cụ thể.

Tại tỉnh ven biển Phúc Kiến, phía Đông Nam Trung Quốc, đã có tổng cộng 34 người bị bắt vì tung tin thất thiệt, trong đó có 6 người bị bắt vì bán các đĩa nhãn đỏ được trang trí bằng các loại bùa in sách khải huyền. Ngoài ra, còn có 4 người khác bị cáo buộc thuyết phục khách bộ hành "tự cứu mình" bằng cách giao ra tên họ, số điện thoại và địa chỉ riêng. 4 người khác bị bắt tại tỉnh Hà Bắc và Tứ Xuyên vì phát tán các tờ bướm về thảm họa địa chấn và 4 người ở thành phố Trùng Khánh bị bắt vì dùng loa tuyên truyền về "ngày tận thế" trên đường phố.

Nhiều người dân Trung Quốc tin vào "thuyết khải huyền của người Maya"-tức bộ lịch dự đoán rằng ngày 21-12-2012 sẽ là ngày cuối cùng trong lịch cổ của người Maya. Thông tin này từng được dùng làm giả thuyết chính trong bộ phim về thảm họa năm 2012 được trình chiếu cách đây 3 năm. Nhiều người dân ở tỉnh Tứ Xuyên đã hoảng loạn mua sắm thêm đèn cầy, vì tin rằng "ngày tận thế" sẽ được mở đầu bằng 3 ngày đen tối liên tiếp. Một nông dân ở vùng tự trị Tân Cương chi ra khoảng 100.000 bảng Anh xây dựng một nơi ẩn náu kiên cố bằng 60 tấn thép và 30 lớp bảo vệ bằng chất dẻo tổng hợp.

Nhiều công ty Trung Quốc còn "ăn theo" làn sóng tin đồn tận thế trên các trang mạng xã hội bằng cách cung cấp các kỳ nghỉ "tận thế" và tiền thưởng. Một nông dân ở tỉnh Hà Bắc mới đây đã bỏ tiền túi mua đến 7 "quả cầu sống sót" làm bằng vật liệu thủy tinh pha thép có thể nổi được, nhằm chuẩn bị cho "ngày tận thế". Được biết, giá thành một quả cầu lên tới 30.000 bảng Anh và được "quảng cáo" là chứa đủ lượng ôxy, thực phẩm, nước uống và dây an toàn cho 14 người trú ẩn. Một nhà thầu xây dựng tại tỉnh Chiết Giang đã nhận được 21 hợp đồng xây dựng hầm trú ẩn kiên cố trị giá 500.000 bảng Anh/hầm.

THÁI THANH (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết