Đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng cải lương "Hạt ngọc mùa vàng" với vở cải lương "Hiu hiu gió bấc" do 6 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi biểu diễn đã làm hài lòng người mộ điệu tối 27-12. Kịch bản hay, diễn viên có thanh sắc đồng đều, ca diễn giàu cảm xúc, dàn dựng công phu
đã tái hiện nét đẹp vốn có của cải lương Nam bộ.
Vở "Hiu hiu gió bấc" được soạn giả Hoàng Song Việt chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đó là chuyện tình buồn của Hết- chàng trai nghèo, mồ côi cha mẹ, sống với ông ngoại từ nhỏ. Từ một chàng trai siêng năng, anh bỗng mê cờ tướng đến quên hết những việc bình thường: vác lúa mướn, nấu cơm cho ông ngoại, "quên" luôn cả chuyện người yêu là Hoài đi lấy chồng. Ai cũng kháo nhau rằng: "Thằng Hết mê cờ mà mất vợ!".
 |
|
Cảnh Hoài bị chồng đánh đến sảy thai ngay trước mặt mẹ cô, Hết và Hảo đẩy cao trào của vở diễn, lay động người xem. Ảnh: DUY KHÔI |
Nhưng đâu ai hiểu nỗi lòng của Hết. Anh muốn chiều lòng mẹ của Hoài- cũng là người cho anh bú thép thuở nhỏ. Bà muốn Hết xa lánh Hoài để cô lấy chồng giàu có. "Nợ sữa là nợ nặng nhất đời người"- Hết nghĩ vậy nên suốt ngày "lên xe, chiếu tướng". Chẳng những vậy, vì muốn Hoài quên luôn hình bóng Hết mà bà năn nỉ Hết phải bỏ đi biệt xứ, mang nhơ "bội nghĩa"
Thành công của vở diễn đầu tiên phải kể đến tài chuyển thể của soạn giả Hoàng Song Việt. Đây là lần đầu tiên "Hiu hiu gió bấc" được diễn trên sân khấu cải lương, sau sân khấu kịch nói. Thật ra, "Hiu hiu gió bấc" chỉ là truyện ngắn không có cao trào nhưng cuốn hút người đọc bởi tính chân thật, dung dị. Kịch bản cải lương được viết có nhiều kịch tính như cuộc đối thoại của mẹ Hoài và Hết khi buộc anh phải bỏ xứ; sự vũ phu của chồng Hoài đến cô bị sảy thai
đã tạo điểm nhấn cảm xúc mạnh mẽ trong lòng người xem. Đặc biệt, việc soạn giả Hoàng Song Việt thêm vào nhân vật Lan- dì của của Hảo (người thương thầm Hết từ thuở thanh mai trúc mã)- bị cuồng trí do bị mẹ chồng đánh đến hư thai vì tội "sát phu" đã làm tăng tính hấp dẫn và chiều sâu của vở diễn.
6 thí sinh được "ướm" vào 6 vai diễn thật vừa vặn, khéo léo qua sự "đo ni đóng giày" của soạn giả Hoàng Song Việt. Ấn tượng nhất của vở diễn vẫn là thí sinh Thu Mỹ trong vai dì Lan điên dại, ngây ngô như đứa trẻ. Thu Mỹ diễn toát lên hình ảnh người phụ nữ bất hạnh, khát khao làm mẹ, khát khao hạnh phúc. Thuận lợi nhất trong đêm thi có lẽ là thí sinh Thanh Tiền trong vai Hết khi anh có quá nhiều đất diễn, cả đối thoại lẫn độc thoại nội tâm, nhưng một anh Hết chí tính, đau đáu yêu thương, "đưa chốt sang sông là lòng như dao khứa" vẫn chưa được lột tả.
Nhìn chung, 6 thí sinh đều diễn khá tốt, trọn vẹn vai diễn dù đôi lúc do áp lực thi cử, có vài thí sinh ca lạc giọng, bị gãy, tù hơi hay diễn "sượng". Nhưng với sự nỗ lực của ban tổ chức và từng thí sinh, "Hiu hiu gió bấc" vẫn là một vở cải lương đẹp, đáng xem.
Đăng Huỳnh