08/03/2008 - 23:01

Xem chương trình của đoàn xiếc Trung ương 1 tại TP Cần Thơ:

Thương quá, xiếc Việt Nam!

Đêm 6-3-2008 tại Sân Vận động TP Cần Thơ, gần 7.000 khán giả đã đến xem chương trình “Xiếc Việt Nam” của Đoàn Xiếc Trung ương 1 – đơn vị mạnh nhất thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam hiện nay. Qua những tiết mục biểu diễn, mới thấy sự khổ luyện của người nghệ sĩ xiếc và nỗi buồn khi nhìn cơ sở vật chất quá nghèo nàn, lạc hậu, cũ kỹ…

Xiếc gấu. 

Sân khấu biểu diễn của Đoàn xiếc Trung ương 1 là một sàn gỗ nhỏ bé, đơn giản, cũ kỹ nằm lọt thỏm trong không gian rộng mênh mông của Sân vận động Cần Thơ. Phông màn là tấm vải xanh da trời được căng bằng dây thừng. Ánh sáng khá yếu ớt và tản mác, không đủ tăng hiệu quả biểu diễn. Vậy mà, trong điều kiện đó, các nghệ sĩ đã cống hiến cho khán giả những tiết mục biểu diễn đỉnh cao, từ đầu đến cuối không hề có sơ sót.

 “Thăng bằng trên ống trượt”.

Ấn tượng mạnh nhất với khán giả là những tiết mục thăng bằng trên không. Các nghệ sĩ biểu diễn mà không hề có dây bảo hiểm (vì sân khấu không hề có điểm tựa để treo dây). Tiết mục “Thăng bằng trên ống trượt”, các nghệ sĩ chồng 5 ống trượt tròn lên nhau, rồi đứng trên tấm ván được đặt ở đỉnh và thực hiện các động tác uốn dẻo một cách xuất sắc. Trong tiết mục “Lắc vòng trên không trung”, các nghệ sĩ trồng cây chuối trên 5 chiếc ghế được kết nối bằng những ống lon nhỏ rời rạc, rồi dang tay và chân ra bốn hướng để lắc vòng, tạo nên một hình khối đẹp mắt. Hai nghệ sĩ biểu diễn tiết mục “Múa trống” cũng nhận được rất nhiều tràng pháo tay của khán giả bởi sự khéo léo, dẻo dai, linh hoạt trong việc tung hứng những chiếc trống bằng sành có trọng lượng hàng trăm ký bằng đầu. Tiết mục “Thăng bằng trên thang” được đánh giá là độc đáo nhất, bởi người nghệ sĩ biểu diễn các động tác leo lên, leo xuống và uốn dẻo trên chiếc thang cao gần 2 mét không hề có điểm tựa. Đỉnh điểm là người nghệ sĩ vừa giữ thăng bằng trên đỉnh chiếc thang, vừa lắc vòng, tung hứng. Đan xen trong chương trình là những tiết mục xiếc gấu, chó, dê, khỉ, trăn được các nghệ sĩ sáng tạo thêm nhiều màn biểu diễn khác biệt với các tiết mục xiếc thú thường thấy. Tiêu biểu như tiết mục khỉ làm thủ môn khá vui nhộn, các chú chó nhảy điệu valse, các chú dê đi trên các trụ gỗ cao thấp khác nhau khá độc đáo, gấu chơi bập bênh...

Ông Nguyễn Thành Trung, cán bộ hưu trí ngụ tại quận Ninh Kiều, dẫn cháu nội đến xem chương trình cho biết: “Xem xiếc tôi thấy tiếc, vì các động tác kỹ thuật đều rất đẹp, chính xác, nhanh gọn và thay đổi liên tục; nhưng do ánh sáng quá yếu, khán giả không thể nhìn rõ. Xem tivi giới thiệu xiếc của các nước châu Âu và Trung Quốc, tôi thấy sân khấu xiếc rất đặc biệt: hình tròn, có nóc để treo móc các loại dây bảo hiểm, người nghệ sĩ biểu diễn ở giữa có sự hỗ trợ của âm thanh ánh sáng hiện đại và chế độ an toàn rất cao. Còn sân khấu này quá nguy hiểm đối với nghệ sĩ và khiến hiệu quả biểu diễn giảm đi rất nhiều”. Đó cũng là cảm giác chung của rất nhiều khán giả đến xem chương trình của Đoàn Xiếc Trung ương 1 tại TP Cần Thơ.

Bài, ảnh: Xuân Viên

Chia sẻ bài viết