Phiến quân Taliban hôm 29-11 đã tấn công một khu nhà khách dành cho người ngoại quốc ở thủ đô Kabul và đấu súng với lực lượng an ninh. Đây là vụ tấn công thứ tư liên tiếp nhằm vào các mục tiêu nước ngoài tại Afghanistan chỉ trong vòng mấy ngày qua. Hôm qua, cảnh sát trưởng Kabul, tướng Zahir Zahir đã đệ đơn từ chức và được Bộ trưởng Nội vụ chấp nhận.
Theo cảnh sát Afghanistan, vụ tấn công xảy ra vào buổi chiều tại khu nhà khách cách tòa nhà quốc hội chỉ 200 mét. Trong số 4 người thiệt mạng có 3 công dân Nam Phi. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi không cho biết danh tính các nạn nhân, chỉ nói rằng họ làm việc cho một tổ chức cứu trợ ngoại quốc.
Bị truy đuổi, một kẻ tấn công đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trên người trong khi hai tên còn lại bị cảnh sát bắn chết. Lực lượng an ninh cũng giải thoát được 7 người Afghanistan bị chúng bắt làm con tin trong cuộc đọ súng kéo dài 4 giờ. Taliban đã lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công và cho biết mục tiêu của chúng là một tổ chức Thiên chúa giáo đang bí mật tìm cách cải đạo những người theo Hồi giáo.

Binh sĩ NATO kiểm tra chiếc xe của Đại sứ quán Anh bị tấn công hôm 27-11. Ảnh: AFP
Trước đó vào tối 27-11, Taliban đã đánh bom văn phòng Cơ quan cứu trợ và phát triển quốc tế (IRD, trụ sở tại Mỹ) ở quận Wazir Akbar Khan làm một nhân viên bảo vệ người Nepal bị thương và bản thân hai kẻ tấn công thiệt mạng. Quận Wazir Akbar Khan là nơi đặt trụ sở các công ty thầu khoán quốc tế, các cơ quan phát triển và nhiều đại sứ quán nước ngoài.
Vụ tấn công văn phòng IRD xảy ra chỉ vài giờ sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào một ô tô của Đại sứ quán Anh làm 6 người thiệt mạng (trong đó có một nhân viên sứ quán người Anh) và hơn 30 người bị thương mà kẻ thủ ác lại là Taliban.
Cũng từ ngày 27-11 đến nay, Taliban đã liên tục tấn công Trại Bastion, căn cứ quân sự quan trọng mà Anh và Mỹ mới chuyển giao cho Afghanistan quản lý hồi tháng 10. Chỉ riêng trong ngày 28-11 đã có ít nhất 5 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và 26 phiến quân bị tiêu diệt tại đây, theo Omar Zwak -người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Helmand.
Các vụ tấn công liên tiếp nhằm vào các mục tiêu nước ngoài diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ rút hầu hết binh sĩ về nước vào cuối năm nay. Theo Hiệp định an ninh song phương với Afghanistan, Mỹ sẽ để lại quốc gia Nam Á này 9.800 binh sĩ. Trong khi đó, theo một thỏa thuận riêng rẽ, các nước NATO khác sẽ duy trì 2.700 quân tại đây sau năm 2014. Lúc cao điểm (năm 2010) NATO triển khai tới 130.000 quân ở Afghanistan.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây cho biết trong 13 năm tham chiến tại Afghanistan đã có khoảng 3.500 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng, trong đó Mỹ tổn thất nhiều nhất với ít nhất 2.210 người. Trong năm 2014 này, số nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng tăng mạnh do binh sĩ liên quân rút dần về nước và chuyển giao nhiệm vụ chiến đấu lại cho lực lượng sở tại. Cụ thể là trong mười tháng đầu năm nay có tới 4.634 binh sĩ và cảnh sát Afghanistan thiệt mạng so với con số 4.350 của cả năm 2013. Do đó cũng không phải vô lý khi xuất hiện những lo ngại rằng Afghanistan sẽ trở thành một Iraq thứ hai sau năm 2014, dù NATO bên cạnh duy trì một lượng nhỏ quân còn cam kết viện trợ mỗi năm 4,1 tỉ USD để quân đội Afghanistan trả lương và huấn luyện binh sĩ cũng như mua sắm khí tài.
QUỐC KHÁNH
(Theo CBSNews, CTVNews, Reuters)