14/01/2010 - 09:30

Tay phải là tay trái

Anh He Chao, phu khuân vác đường sắt ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã khỏe lại sau ca mổ ghép bàn tay trái lên… bàn tay phải đã bị cụt.

Ngày định mệnh 2-1, anh đang khuân hàng thì một toa xe lửa trượt về phía anh, cán đứt lìa cánh tay trái và bàn tay phải. Hết cách, các bác sĩ Bệnh viện Trùng Khánh đành “lắp đỡ” bàn tay trái vào cánh tay phải để giúp anh sinh hoạt. Sắp tới, người đàn ông 41 tuổi phải bắt đầu tập dùng ngón út… như ngón cái và ngược lại. Mặc dù vết thương còn khá đau nhưng He mong tay mình sẽ bình thường trong một tháng nữa.

BẢO TRÂM
(Theo Chongqing Evening News)

Chia sẻ bài viết