23/02/2012 - 14:26

Tàn phế sau vụ tai nạn lao động

Là trụ cột, lao động chính trong nhà, thế nhưng, sau vụ tai nạn lao động, ông Đặng Văn Hải (ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) gần như tàn phế, không còn khả năng lao động nặng nhọc như trước. Cuộc mưu sinh của vợ chồng ông Hải vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn, túng thiếu hơn…

Căn nhà đại đoàn kết được chính quyền địa phương cất tặng cách đây vài năm, nằm ở cuối đoạn đường thuộc ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, là nơi trú ngụ của vợ chồng ông Đặng Văn Hải, bà Danh Thị Thủy cùng 6 người con (đứa lớn nhất 17 tuổi và nhỏ nhất 3 tuổi). Nhiều tháng nay, tổ ấm này đã vắng hẳn tiếng nói cười mà thay vào đó là một chuỗi ngày buồn rầu, lo lắng, trước tai nạn lao động chẳng may ập đến với ông Hải...

 Cán bộ ban ngành, đoàn thể ấp, xã đến thăm gia đình ông Hải (ngồi bìa phải).

“Ngày 22-11-2011, tôi cùng một số người làm thuê khác như: Chiến, Đậu, Đen đang vét cát trên ghe của ông Trung gom lại thành đống, để ông Lưu Thành Đông điều khiển Kobe cạp cát đưa lên bờ (vựa của Cửa hàng vật liệu xây dựng Tư Thắng). Trong lúc lao động, tôi bị ông Đông cho gào cạp trúng vào người, bất tỉnh; sau đó, thì được chủ cửa hàng đưa đi cấp cứu...” – Ông Hải kể với chúng tôi. Theo các bác sĩ điều trị, ông Hải bị chấn thương dập nát thận trái phải mổ cắt bỏ; gãy 3 xương sườn số 10, 9 và 8 bên trái, chấn thương lòng ngực trái, vùng bụng và vùng rốn... Sau khoảng hơn 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, ông Hải được xuất viện về nhà, với chi phí điều trị khoảng 40 triệu đồng. Đến nay, tình trạng sức khỏe của ông đã dần hồi phục, nhưng ông không thể làm lụng những công việc nặng nhọc như trước. Sau đó, ông Hải có đơn khiếu nại gởi chính quyền và các cơ quan chức năng ở địa phương nhờ xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Ông Lê Quốc Tuyển, Trưởng Công an xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Sau khi xảy ra tai nạn lao động, công an xã đã tiến hành lập biên bản sự việc. Theo đó, trong lúc làm việc tại Cửa hàng vật liệu xây dựng Tư Thắng, do ông Đoàn Văn Phục làm chủ, do bất cẩn ông Lưu Hoàng Đông đã điều khiển gào cạp cát của Kobe làm trúng ông Hải bất tỉnh và ông Hải được Chủ cửa hàng đưa đi cấp cứu kịp thời. Thời gian qua, ông Đoàn Văn Phục đã hỗ trợ tổng cộng khoảng 42 triệu đồng, để giúp gia đình ông Hải lo thuốc thang, chi phí điều trị thương tật. Sau đó, ông Hải có đơn yêu cầu đưa vụ việc ra giải quyết về việc bồi thường thiệt hại cho ông. Ngày 7-2-2012, Công an xã tiến hành mời các đương sự gồm anh Hải, ông Đông và ông Phục đến giải quyết. Tại buổi hòa giải, ông Đông đồng ý sẽ hỗ trợ cho anh Hải 20 triệu đồng (do hoàn cảnh gia đình ông cũng gặp khó khăn); ông Phục 30 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Hải không thống nhất mà yêu cầu ông Phục phải đưa thêm 200 triệu đồng. Sắp tới, chúng tôi sẽ lập hồ sơ chuyển vụ việc đến Công an huyện Cờ Đỏ để xem xét, giải quyết theo quy định...”.

Cưới nhau cách đây khoảng 18 năm, nhà nghèo, không ruộng đất canh tác, hằng ngày, ông Hải, bà Thủy kiếm sống bằng đủ các nghề như làm thuê, làm mướn. Ông Hải chẳng từ nan bất kỳ một công việc nặng nhọc nào, miễn sao kiếm được đồng tiền bằng chính mồ hôi và sức lao động của mình. Năm 2011, ông Hải xin vào làm công tại Cửa hàng vật liệu xây dựng Tư Thắng (tọa lạc tại ấp Thới Bình 1, xã Thới Xuân), với mức thu nhập khá ổn định (bình quân khoảng 2 triệu đồng/tháng). Những tưởng gia đình ông sẽ giảm bớt khó khăn, có điều kiện chăm lo cho 6 người con đỡ phần vất vả, khó khăn trong cuộc sống, thế nhưng, mọi dự tính của ông gần như sụp đổ, khi ông chẳng may bị tai nạn, dẫn đến bị mất khả năng lao động...

Cuộc sống hằng ngày của ông Hải, bà Thủy nhanh chóng lâm vào cảnh túng thiếu, khốn khó. Bà Thủy luôn túc trực, ở bên cạnh ông Hải, để chăm sóc, xoa dịu nỗi đau đang ngày đêm hành hạ thể xác ông. Thấu hiểu được sự khó khăn, túng thiếu của cha mẹ, các con của ông bà cũng rất ngoan ngoãn. Hôm chúng tôi ghé thăm, tình trạng sức khỏe của ông Hải đã khá hơn trước. Nhưng vẫn còn thường xuyên lên cơn mệt, đi đứng yếu ớt, chậm chạp. Từ một lao động chính trong nhà, hiện nay, hầu như ông Hải không thể làm lụng được việc gì. Nhìn ông, chúng tôi không khỏi chạnh lòng xót xa cho một cảnh đời không may...

Ông Thạch Sang, Trưởng ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, cho biết: Gia đình ông Hải thuộc diện hộ Khmer nghèo, có sổ. Sau vụ tai nạn lao động, gia cảnh của vợ chồng ông Hải lâm vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết theo quy định thì gia đình ông Hải rất mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các nhà hảo tâm, nhằm giúp gia đình ông vượt qua khốn khó, vươn lên ổn định cuộc sống...”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết